Tinh Hoa

ISIS chiếm 1/3 Kobani bất chấp không kích

Bất chấp bị liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích, Nhà nước Hồi giáo vẫn chiếm được 1/3 thị trấn biên giới Syria là Kobani, trong khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khoanh tay đứng nhìn, nhóm giám sát tình hình cho biết hôm Thứ Năm (9/10).

Cột khói bốc lên sau khi máy bay Mỹ không kích một địa điểm ở thị trấn biên giới Syria, Kobani vào ngày 8/10/2014. (Ảnh: Reuters/Umit Bektas)

Vì Washington không điều bộ binh tham chiến ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ coi việc đơn phương triển khai quân xuyên biên giới để giải vây cho thị trấn toàn người Kurd là điều không tưởng. Chỉ huy lực lượng phòng vệ người Kurd ở Kobani vừa bại trận nói rằng Nhà nước Hồi giáo đã kiểm soát gần 1/3 thị trấn nằm sát biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, các chiến binh Hồi giáo đã chiếm được nhiều khu vực trong ba tuần giao tranh ác liệt. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đụng độ bạo lực tồi tệ nhất qua nhiều năm giữa cảnh sát và nhóm người Kurd biểu tình trên đường phố ở biên giới phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổ chức Giám sát Nhân Quyền cho biết, Nhà nước hồi giáo (hay còn được gọi với tên cũ là ISIS) đã tiến thêm một bước vào Thứ Năm (9/10). “ISIS kiểm soát hơn 1/3 Kobani. Toàn bộ khu vực phía Đông, một phần nhỏ phía Đông Bắc và một phần ở phía Đông Nam thị trấn”, người đứng đầu Cơ quan Giám sát nội chiến tại Syria là ông Rami Abdulrahman thông tin.

Lãnh đạo lực lượng dân quân tự vệ Kobani là ông Esmat al-Sheikh cho biết Nhà nước Hồi giáo chiếm được 1/4 thị trấn này: “giao tranh diễn ra liên tiếp trên phố”.

Một nhóm người quan sát tình hình chiến sự ở thị trấn Kobani từ phía bên kia biên giới. Đoàn xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn án binh bất động.

Các vụ nổ rốc két ở thị trấn xảy ra suốt Thứ Năm (9/10), với cột khói đen có thể được nhìn thấy từ phía bên kia Thổ Nhĩ Kỳ, cách đó vài cây số. Nhà nước Hồi giáo đã cắm cờ đen trên nóc một tòa nhà từ hôm trước, với nhiều đạn lạc vào sâu 3 km bên trong lãnh địa của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài các đợt oanh tạc của liên minh do Mỹ dẫn đầu thì chỉ nghe thấy vài tiếng súng lẻ tẻ xuất hiện ở thị trấn đang bị bao vây. Liên Hợp Quốc đưa tin chỉ có vài trăm người dân vẫn còn ở thị trấn Kobani. Lực lượng tự vệ nói rằng trận chiến sẽ kết thúc bằng một vụ thảm sát nếu Nhà nước Hồi giáo chiếm được ưu thế. Khi đó, họ sẽ đoạt được đơn vị đồn trú chiến lược ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Dân quân tự vệ cũng phàn nàn, Mỹ chỉ hỗ trợ thông qua không kích, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khoanh tay đứng nhìn mà không bảo vệ thị trấn dù đã điều xe tăng tới sát biên giới. Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu  của Thổ Nhĩ Kỳ đã loại trừ khả năng sẽ viện binh cho Kobani.

Thiên Hà, Công Lý – Theo Reuters