Tinh Hoa

Iris Grace, từ cô bé tự kỷ đến họa sĩ nhí tài năng

Iris Grace, 1 đứa trẻ tự kỷ nhưng lại có tài năng phi thường, cô bé đã khẳng định điều đó qua tài vẽ tranh của mình.

Iris mắc chứng tự kỷ nhưng lại có tài vẽ tranh phi thường. (Ảnh: Internet)

Iris năm nay 6 tuổi. Cô bé mắc chứng tự kỷ, vậy nên gia đình muốn chia sẻ tài năng của cô con gái để truyền cảm hứng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về tình trạng của em.

Câu chuyện của cô bé đã được toàn thế giới biết đến, các bức vẽ của Iris được bán cho những người đam mê hội họa ở Anh và trên khắp thế giới, trong đó có cả nữ diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie.

Tranh của Iris được những người đam mê hội họa đón nhận nhiệt tình bao gồm cả nữ diễn viên nổi tiếng Angelina Jolie. (Ảnh: Internet)

Lợi nhuận từ việc bán tranh được dùng để điều trị bệnh tự kỷ, chăm lo cho việc học hành và tương lai của Iris.

Tác phẩm Dancing in Snowflakes – Khiêu vũ cùng hoa tuyết do Iris Grace vẽ. (Ảnh: Internet)
Tác phẩm này mang tên Under the Sea – Dưới lòng biển sâu. (Ảnh: Internet)

Năm 2014, Iris gặp chú mèo Thula và cuộc sống cô bé đã thay đổi hoàn toàn từ đây. Iris trở nên thân thiện với chú mèo, bắt đầu mở lòng và giao tiếp với Thula, điều mà Iris chưa bao giờ làm trước đó.

Thula luôn đồng hành cùng Iris trên mọi hành trình. (Ảnh: Internet)

Arabella Carter-Johnson, mẹ của Iris, là 1 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Cô đã ghi lại chặng dường của họ qua những cuốn nhật ký và những bức ảnh liên quan đến câu chuyện của con mình và kể trong cuốn sách đầu tiên của cô.

Cuốn sách về Iris Grace của bà Arabella. (Ảnh: Internet)

Cuốn sách kể về cuộc sống của Iris từ một cô bé tự kỷ tới 1 họa sỹ nhí thành công, được trình bày đẹp mắt bằng những hình ảnh đầy màu sắc và những bức tranh do chính Iris Grace vẽ. Nó mang thông điệp rằng trẻ mắc bệnh tự kỉ hoàn toàn có thể có một tương lai tươi sáng, tốt đẹp. Và Iris Grace là một ví dụ điển hình.

Dưới đây là một đoạn video về cô họa sĩ nhí Iris và người bạn đồng hành:

Theo Iris Grace Painting