Tinh Hoa

Iraq: ISIS chặt đầu cậu bé 15 tuổi vì nghe nhạc phương Tây

Người dân ở TP Mosul, miền bắc Iraq đang phẫn nộ trước việc một cậu bé 15 tuổi đã bị phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng chặt đầu vì nghe nhạc phương Tây mặc dù trước đó tòa án không có lệnh cấm chính thức đối với việc này.

ISIS vừa hành quyết một cậu bé Iraq vì nghe nhạc phương Tây. (Ảnh tư liệu: Daily Mail)

Thông tin vụ việc được báo chí của người Kurd đăng tải ngày 18/2. Theo đó nạn nhân là một cậu bé 15 tuổi. Cậu bé đang nghe nhạc pop bằng đĩa CD trong cửa hàng của cha mình ở khu chợ Nabi Younis, TP Mosul, miền bắc Iraq thì bị một tay sai của ISIS phát hiện.

Cậu bé lập tức bị bắt giữ, đánh đập rồi đưa ra tòa án Sharia của ISIS. Tòa án này sau đó phán quyết xử tử cậu bằng cách chặt đầu.

Những phần tử thánh chiến ISIS đã chặt đầu cậu bé ở quảng trường“, một phát ngôn viên của trung tâm truyền thông Nineveh xác nhận và nói thêm rằng, đây là trường hợp đầu tiên bị xử tử vì nghe nhạc phương Tây.

Nguồn tin này cũng cho hay, vụ việc đã gây phẫn nộ trong dân chúng vì trước đó không hề có lệnh cấm chính thức của tòa án Sharia rằng mọi người không được nghe nhạc phương Tây. Nhiều người đã kéo đến nhà cậu bé và lên tiếng phản đối.

Theo Tổ chức theo dõi nhân quyền Syria (SOHR), chỉ trong vòng 1 tháng, từ 29/12/2015 đến 29/1/2016, ISIS đã hành quyết 188 người chỉ riêng ở Syria, trong đó có đến 113 người là dân thường, có cả phụ nữ và trẻ em.

Các tội danh mà ISIS gán cho họ thường là “bỏ đạo”, “báng bổ thánh Allah”, “ngoại tình”, “làm gián điệp” và “đồng tính”…

Theo Tuổi Trẻ