Tinh Hoa

Huỳnh Nhu “Got Talent” bật mí bí kíp “nói tiếng bụng”

Cùng tìm hiểu những tài năng từ anh chàng diễn viên hài – ảo thuật – nói tiếng bụng Huỳnh Nhu “Vietnam’s Got Talent 2014”.

Chào Huỳnh Nhu, bạn có thể giới thiệu 1 chút về bản thân mình được không?

Chào độc giả, mình là Huỳnh Nhu, sinh năm 1992. Mình đến từ Bến Tre và hiện nay đã học xong trường Sân khấu Điện ảnh.

Con đường đưa bạn đến với những bộ môn này là thế nào?

Về diễn xuất thì Nhu được học trong trường nên có chút ít kinh nghiệm và kĩ năng. Còn ảo thuật thì Nhu được tiếp xúc rất tình cờ. Hồi nhỏ hay vào nhà sách để mua sách học hát cải lương, một ngày thì Nhu thấy sách dạy ảo thuật nên tò mò, mua về tự học. Từ đó, chồng sách ảo thuật ở nhà ngày càng dày thêm. Ngày trước ở quê không có đạo cụ nên phải tự chế, còn bây giờ mình biết đến nhiều cửa hàng bán đạo cụ hơn nên diễn được nhiều trò hay, phức tạp hơn.Nói tiếng bụng thì Nhu chỉ mới tự học sau khi xem 1 clip ngắn trên mạng cách đây khoảng 1 năm thôi. Cứ đứng trước gương tập lấy hơi, tập giữ khẩu hình miệng và phát âm sao cho đúng.

Có 1 điều đặc biệt, ngày xưa Nhu hay chơi… búp bê với các bạn hàng xóm. Lớn lên chút nữa lại chơi đồ chơi điện tử, nhưng mình lại thường tháo hết ra và lắp ráp lại thành những thứ mình thích. Bây giờ, mình lại quay về với “búp bê”, chính xác hơn là những con rối. Do đó, hiện nay mình có chút khéo léo, chăm chút tỉ mỉ trong việc tự chế tạo đạo cụ biểu diễn.

Trong quá trình tập luyện, học hỏi có khó khăn gì không?

Mình may mắn được gia đình ủng hộ, cho phép theo những bộ môn nghệ thuật trình diễn này nên rất thoải mái, tự do sáng tạo, tìm hiểu. Như đang sống ở Sài Gòn 1 mình, thuê nhà trọ với các bạn cùng quê nhưng được sống với niềm đam mê là bản thân thấy vui rồi.

Tổng hợp