Tinh Hoa

Hơn 1 tấn thịt heo rừng bốc mùi trên ôtô khách

Một chiếc xe khách giường nằm chạy từ Đà Nẵng vào Đăk Lăk, chở 14 thùng xốp chứa thịt heo rừng lai đang chảy dịch, bốc mùi nồng nặc. Số thịt này được mang lên khu vực Tây Nguyên bán cho các nhà hàng chế biến thành đặc sản heo rừng “chính hiệu”.

Số thùng xốp chứa thịt thối trên ôtô khách bị bắt. (Ảnh: Kh.Uyên)

Rạng sáng 28/12, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đăk Lăk phối hợp với Trạm CSGT Krông Buk kiểm tra ôtô khách giường nằm chạy tuyến Đà Nẵng lên Đăk Lăk do Hồ Văn Thành (43 tuổi) lái trên đường Hồ Chí Minh.

Lực lượng liên ngành phát hiện 14 thùng xốp chứa hơn tấn thịt heo rừng lai bốc mùi hôi thối, chảy dịch nhưng chủ xe không xuất trình được giấy tờ.

Tài xế Thành cho biết, khi xe đi đến huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định), có người nhờ chở với giá khoảng 100.000 đồng mỗi thùng xốp lên huyện Krông Păk, tỉnh Đăk Lăk sẽ có người ra nhận. “Tôi nghĩ họ nhờ chở cá nên không kiểm tra. Khi bị phát hiện mới biết là thịt heo hôi thế này”, tài xế Thành lý giải.

Toàn bộ số thịt thối được cơ quan chức năng đưa đi tiêu hủy. (Ảnh: Kh.Uyên)

Ông Giao Thanh Tùng – Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đăk Lăk – cho biết, sau khi tiến hành lập biên bản xử lý, đơn vị tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng.

Số thịt này được mang lên khu vực Tây Nguyên bán cho các nhà hàng, giả đặc sản heo rừng “chính hiệu”.

Theo vnexpress