Tinh Hoa

Học sinh Trung Quốc tranh luận với giáo viên, phản bác chủ nghĩa Mác-xít

Nhiều ngày qua, cư dân mạng đang xôn xao về một đoạn video ghi lại cuộc tranh luận sôi nổi giữa giáo viên với một học sinh trung học, cậu cho rằng chủ nghĩa Mác-xít không phải là một phần văn hoá truyền thống Trung Quốc.

Nam sinh trung học đang tranh luận với giáo viên về chủ nghĩa Mác-xít. (Ảnh: NTDTV)

Trong video, nam sinh đã nói với giáo viên đang cố gắng ủng hộ chủ nghĩa Mác-xít rằng: “Là một người trí thức Trung Quốc với chút lương tri còn sót lại, em phải nói lên sự thật rằng – chúng ta không phải người Trung Quốc. Thầy biết tại sao không? Bởi trong não chúng ta chỉ toàn những lời dạy Mác-xít có nguồn gốc từ Nga”.

Theo cậu, “đó không phải là văn hóa truyền thống Trung Quốc đích thực, chính là hiểu được sự đồng nhất của thiên đường và nhân tính. Thầy không đồng ý à? Những gì thầy vừa dùng để chỉ trích em chỉ đơn thuần là chủ nghĩa duy vật Mác-xít“.

Học sinh này nói tiếp, “em hỏi thầy điều này nhé. Có bao nhiêu quốc gia, những nước phát triển, vẫn còn xem trọng chủ nghĩa Mác-xít? Ngay cả Nga, thậm chí là Đức cũng không còn! Chủ nghĩa Mác-xít là gì? Nó không phải là một mô hình dự đoán! Đó là một triết lý, một cuộc đấu tranh chính trị bạo lực!“.

Giáo viên đã trả lời nam sinh bằng cách đặt câu hỏi: “Chủ nghĩa Mác-xít đến từ đâu? Nếu em không biết, thì làm sao em có thể nói rằng chủ nghĩa Mác-xit có vấn đề?“.

Học sinh này đáp lại, “nguồn gốc và nội dung Mác-xít không hề liên quan đến nhau“. Sau khi được hỏi ngược lại về mối liên quan giữa 2 điều này, vị giáo viên đã thoái thác câu trả lời.

Sau khi Liên Xô tan rã và các nước Đông Âu thay đổi chế độ, chủ nghĩa Mác-xít đã bị gạt bỏ trong thời gian dài trên toàn thế giới.

Trớ trêu thay, các quan chức giáo dục Trung Quốc gần đây đã kiểm tra 29 trường đại học ở nước này. Họ nhấn mạnh, yêu cầu của chính phủ là việc điều chỉnh chương trình giảng dạy tại các trường học phải đối phó được chuyện học sinh tìm kiếm các giá trị tự do và dân chủ của phương Tây và loại bỏ những lời dạy Mác-xít.

Iris biên dịch