Tinh Hoa

Hình ảnh người lớn “nghiện” smartphone trong mắt trẻ con

Sức hút của smartphone với nhiều trò tiêu khiển dường như đã khiến các bậc phụ huynh mê đắm vào đó mà xao lãng tới những đứa trẻ đáng yêu của mình. Hiện tượng này đã trở nên khá phổ biến trong xã hội mà chúng ta có thể bắt gặp bất cứ nơi đâu.

Cha mẹ luôn nói mình là bảo bối của cha mẹ, nhưng thực ra họ yêu quý đứa con bảo bối khác có tên là “điện thoại thông minh”.

Những loạt ảnh dưới đây như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng của con trẻ gửi tới cha mẹ yêu dấu của chúng với thông điệp sâu sắc rằng, cha mẹ hãy dành nhiều thời gian quan tâm tới con hơn thay vì chỉ ôm chiếc điện thoại di động. Các bậc phụ huynh cũng nên bớt thời gian cho điện thoại để làm tròn trách nhiệm người cha, người mẹ của mình, giúp trẻ cảm thấy được sống trong tình yêu thương vẹn tròn của bậc sinh thành.

Cha mẹ luôn nói mình là bảo bối của cha mẹ, nhưng thực ra họ yêu quý đứa con bảo bối khác có tên là điện thoại thông minh.
Mỗi khi dắt mình ra đường, cha không lúc nào ngừng nghe điện thoại.
Mẹ không bao giờ quên gọi điện thoại rõ lâu cho ai đó mà quên đưa mình đi chơi.
Mỗi lần đi xem xiếc mẹ chỉ xem cái màn hình điện thoại mà không chia sẻ niềm vui với mình.
Đi ăn cơm cùng nhau mà người lớn chỉ nhìn điện thoại, còn mình cô đơn lạc lõng quá.
Mình vừa làm xong hình thú cưng tặng mẹ, nhưng mẹ còn mải nghe điện thoại.
Mình có chuyện buồn muốn kể với bố mà bố cứ nói: Đợi lát đi.
Trước khi đi ngủ muốn bố đọc truyện mà bố còn bận nhìn vào điện thoại.
Giá mà mình có thể biến thành cái điện thoại để cha mẹ ngày nào cũng dắt đi theo và quan tâm như thế thì tốt biết mấy!!!

Theo minhbao.net / NTDTV.com