Hà Nội: Tháo dỡ đài hoa “lạ” gây tranh cãi ở cạnh hồ Gươm

12/01/16, 10:38 Chưa phân loại

Trong khi dân mạng đang tranh cãi về tên của loài hoa đặt cạnh hồ Gươm, Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội đã cho tháo dỡ đài hoa để chỉnh sửa lại cả kiểu dáng lẫn màu sắc.

Trước đó, đài phun nước ở Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được lắp đặt 20 bông hoa cuống xanh cánh tím, cao khoảng 4 mét.

Phần thân tượng trưng cho cành hoa được làm bằng khung thép mỏng. Ban đêm, hoa sẽ phát ra các màu xanh, vàng, đỏ… nhờ hệ thống đèn LED.

Processed with VSCO with c1 preset
Tên loài hoa này được bàn tán sôi nổi trên mạng. Người cho rằng, đó là hoa rau muống, ý kiến khác khẳng định đây là hoa loa kèn. Nhiều người nói vui trông như hoa ăn thịt người trong chuyện cổ tích.

Ông Tô Văn Động – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội cho biết, đây là công trình xã hội hoá chào mừng năm mới 2016. Trước đó, tối 9/1, sau khi tiếp thu ý kiến của người dân, Sở đã cho chỉnh sửa sơn lại đài hoa phù hợp hơn.

Ông Động cũng cho biết, ban đêm đài hoa này rất đẹp vì được làm bằng công nghệ LED, còn ban ngày trông chưa đẹp nên Sở sẽ cho chỉnh sửa để hài hòa hơn khi hoàn thành công trình.

Trước tranh cãi của dân mạng về tên của loài hoa lạ này, ông Giám đốc Sở Văn hóa cho rằng, đây là hoa loa kèn cách điệu.

Cũng theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội, các doanh nghiệp thuê đơn vị thiết kế, Sở chỉ tư vấn thêm và giám sát. “Tiền bao nhiêu thì doanh nghiệp bỏ, chúng tôi không nắm được vì không phải tiền ngân sách”, ông Tô Văn Động khẳng định.

Tuy nhiên, chiều 10/1, ông Động cho hay, sau khi khảo sát, Sở đã cho tháo dỡ đài hoa để sửa lại cả kiểu dáng lẫn màu sắc theo góp ý của người dân.

Theo vietnamnet

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x