Tinh Hoa

Hà Nội: Cô giáo mầm non nhốt bé gái 4 tuổi vào nhà vệ sinh rồi… bỏ quên

Bé gái 4 tuổi nô nghịch, cô giáo V.Th.H. (Hà Nội) nhốt bé vào nhà vệ sinh. Đến tối, khi người nhà và loa phát thanh xã loan tin tìm kiếm cô mới sực nhớ ra.

Trường mầm non xảy ra vụ việc. (Ảnh: nld.com)

Chiều ngày 28/3, ông Đặng Văn Viện, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội), cho biết Phòng đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với 2 cô giáo V.Th.H. và V.Th.L., đang công tác tại Trường mầm non Hương Sơn, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức để xem xét, làm rõ vụ nhốt học sinh 4 tuổi vào nhà vệ sinh vào chiều ngày 21/3.

Theo phản ánh của phụ huynh, ngày 21/3, cháu M.Th.Y. (4 tuổi) và một bạn trong lớp xô đẩy nhau, sau đó đã bị cô giáo chủ nhiệm tên là V.Th.H. (24 tuổi) phạt bằng cách đứng úp mặt trong nhà vệ sinh.

Chiều 21/3, bà nội của cháu Y. đến trường đón cháu nhưng không thấy đâu nên trở về nhà xem đã có ai đón cháu chưa thì vẫn không thấy. Sau đó, người thân cùng người dân trong vùng đã đi tìm kiếm, đồng thời nhờ loa phát thanh của xã Hương Sơn tìm tung tích của cháu Y.

Trong lúc gia đình đang lo lắng thì may mắn, một người thân của cháu Y. đi ngang qua nhà vệ sinh trường học thấy tiếng trẻ con đang khóc gào nên đã đập cửa vào, bế cháu Y. về. Cùng lúc đó, cô giáo H. khi nghe loa phát thanh của xã mới sực nhớ ra mình nhốt cháu Y. trong nhà vệ sinh, vội hốt hoảng gọi điện cho đồng nghiệp thông báo.

Trao đổi với báo chí vào chiều 27/3, anh H.B.T (phụ huynh cháu bé) cho hay, sau khi sự việc xảy ra cô giáo cùng nhà trường có đến nhà xin lỗi và hứa hẹn sẽ có hình thức sửa lỗi.

Theo nld.com