Tinh Hoa

Goliath, con bê được cứu sống nghĩ mình là một con chó

Goliath là một con bê nhỏ tuyệt đẹp được gia đình Hubbs giải cứu khỏi việc bị làm thịt từ hai tháng trước, lúc đó nó chỉ mới có một ngày tuổi. Khi họ đem Goliath về, nó rất yếu, và chỉ có thể ăn với sự hỗ trợ. Hai ngày sau đó, nó đã khá hơn và trông khỏe mạnh.

Goliath là một con bò nhỏ tuyệt đẹp, nhưng nó nghĩ nó là một con chó. (Ảnh: Pixabay/CCO Public Domain)

Goliath được ở trong ngôi nhà mới của mình, một trang trại ở Danville, California với những con Alpaca (động vật thuộc loài lạc đà không bứu ở Nam Mỹ), cừu, dê, ngựa, ngựa nhỏ, gà và đặc biệt là những con chó, Goliath nghĩ nó là một con chó. Gia đình Hubbs có ba con chó.

Một con chó thuộc giống Great Dane tên là Leonidas đã chăm sóc con bò kể từ khi nó đến, liếm và dùng chân thúc nó đứng dậy.

Shaylee Hubbs, một học sinh lớp 12 nói với CBS: “Nó sẽ nằm xuống với con bò trong nhiều giờ liền chỉ để trông chừng con bò.” “Khi con bò trở nên năng động hơn, nó cố gắng ‘bú sữa’ từ con chó đực Great Dane của tôi.

Xem video ngắn về Goliath trên Edition:

Một ngày, họ không thể tìm thấy Goliath và họ đã tìm kiếm đằng sau, xung quanh sân để xem liệu có cánh cửa nào mở không, sau đó họ tìm thấy con bò đang ở chỗ ưa thích của con chó Leonidas, ghế trường kỷ.

Xem chúng tôi tìm thấy gì trên chiếc ghế trường kỷ của chúng tôi này – Goliath“, Hubbs nói. “Đây là khải hoàn mừng chiến thắng, một nơi thoải mái trên chiếc ghế trường kỷ,” CBS báo cáo.

Goliath không nghĩ rằng nó là một con bò. ABC đã viết: “Tôi chắc rằng nó nghĩ nó là một con chó“, Hubbs 17 tuổi nói. “Nó đã lớn lên cùng với ba con chó của chúng tôi và nó quanh quẩn bên chúng mỗi ngày. Chúng đuổi bắt và chơi đùa cùng nhau, nó xem những con chó ăn thức ăn của chó và uống nước từ tô và bắt chước y hệt, và thậm chí con bò này còn nằm trên gường của những con chó.

Thanh Phong dịch từ Vision Times