Tinh Hoa

Góc nhỏ bình yên giữa chiến tranh khốc liệt cuối những năm 1960

Giữa chiến tranh khốc liệt giai đoạn 1968 – 1969, vẫn có một góc nhỏ bình yên như thế tại thành phố Mỹ Tho (Việt Nam)…

Chú bé với khuôn mặt rạng rỡ.

Lance V. Nix, 71 tuổi, một cựu chiến binh Mỹ, lần đầu đặt chân tới Việt Nam năm 24 tuổi. “Tôi không muốn có mặt ở đây nhưng chẳng thế làm gì được. Bởi vậy, trong lúc rảnh rỗi, tôi thường mang máy ảnh loanh quanh đi khắp nơi”, ông chia sẻ với Daily Mail.

Những bức ảnh màu quý do binh nhất Lance V. Nix ghi lại khắc họa cuộc sống đời thường của thành phố Mỹ Tho (Việt Nam) trong giai đoạn chiến tranh khốc liệt năm 1968 – 1969.

Hai đứa trẻ tạo dáng trước dòng sông Mê Kong.

“Là thành viên cấp thấp nhất trong toàn đội nên tôi được phép mặc thường phục. Tôi được phân công làm mọi việc, từ lái xe cho tới tuần tra. Do có nhiều thời gian rảnh, tôi thường mang theo chiếc máy ảnh Minolta SRT 101 để ghi hình đường phố. Hầu hết người dân xung quanh không biết tới tôi”, cựu binh Mỹ kể lại.

Một phiên chợ tấp nập ở Mỹ Tho. Ảnh chụp năm 1969.

Theo quan điểm của Nix: “Người dân Việt Nam không muốn dính dáng tới chiến tranh. Hầu hết mọi người muốn chăm lo cho cuộc sống của mình và không muốn đau đầu về chuyện chiến sự”.

“Tôi chụp được hình hai cô gái này khi họ đi qua những bức tường cát có dây thép gai xung quanh trung tâm điều hành quân sự ở phía Nam Mỹ Tho”, Nix ghi chú tấm hình.
Hai thiếu nữ bán hoa và cây cảnh giả.
Cuộc sống mưu sinh của người lao động địa phương cũng được Nix ghi lại rất chân thực.
Quán ăn trong chợ.
Những cô gái bán hoa ngày tết. Ảnh chụp năm 1969.
Chở bánh mỳ trên phố.
Đi xuồng trên sông. Đây là một trong những phương tiện giao thông phổ biến vùng sông nước.
Một mẹt hàng bán giày dép bên phố. Ảnh chụp năm 1969.
Rau củ được tỉa đẹp mắt, khéo léo, bày bán tại các khu chợ chào đón dịp tết ở Mỹ Tho.

Theo Dantri.vn