Tinh Hoa

Giá xăng tăng mạnh lần thứ 5 liên tiếp dù quỹ bình ổn bơm tiền

Dù đã trích quỹ bình ổn, các mặt hàng xăng dầu từ 15h chiều hôm nay (26/1) vẫn đồng loạt tăng giá. Đáng nói, đây là lần thứ 5 liên tiếp xăng dầu tăng giá dù đại dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến phức tạp.

Giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp. (Ảnh qua vnexpress)

Vnexpress dẫn nguồn tin ngày 26/1 từ liên Bộ Công Thương – Tài chính cho biết đơn vị này đã quyết định tăng giá xăng dầu kể từ 15h chiều nay.

Theo đó, dù đã trích quỹ bình ổn, mỗi lít xăng từ 15h chiều 26/1 vẫn tăng 340 – 361 đồng, các mặt hàng dầu tăng 350 – 395 đồng. Cụ thể:

– Giá xăng E5 RON 92 tăng 361 đồng lên tối đa 16.309 đồng/lít. 

– Xăng RON 95 tăng 340 đồng, giá cao nhất là 17.270 đồng/lít. 

– Dầu diesel là 13.042 đồng/lít (tăng 395 đồng). 

– Dầu hoả là 11.908 đồng/lít (tăng 350 đồng). 

– Dầu mazut tăng 350 đồng, tối đa 12.622 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, để kiềm chế đà tăng của giá xăng, Liên Bộ đã tăng mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đồng thời ngừng trích lập quỹ bình ổn. Kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ bình ổn giá, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 600 – 1.711 đồng/lít/kg. 

Mức chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.350 đồng/lít (kỳ trước là 1.100 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít), dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít), dầu hỏa chi ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước là 300 đồng/lít); dầu mazut ở mức 250 đồng/kg (kỳ trước là 181 đồng/kg).

Liên quan đến việc giá xăng tăng lần thứ 5 liên tiếp, nhiều độc giả đã cảm thán rằng giá xăng tăng như tên lửa tăng tốc để bay vào vũ trụ và phải chi lúc giảm, giá xăng cũng giảm liên tục thì đỡ bao nhiêu gánh nặng cho người dân, đặc biệt là trong thời buổi dịch bệnh Covid-19 khó khăn này.

Bạn đọc chipheolangvudai0 nhận định: “Tôi thấy rằng lúc giãn cách xã hội, giao thương ít thì xăng giảm giá để lấy đà, khi gần tết giao thương đi lại tăng thì xăng cũng tăng theo làm cho bà còn thêm khó khăn trong năm đại dịch này.”

Bạn đọc coffeehello72 cảm thán: “Giá đi xuống thì như đi đường thành phố, còn lúc lên thì như đi leo núi” 

Bạn đọc Trà Đá ví von: “Tăng như tăng huyết áp.”

Bạn đọc Nguyễn Hữu Nghị bình luận: “Xăng tăng giá như tên lửa tăng tốc để bay vào vũ trụ.”

Bạn đọc Chí Trần Quốc cho biết: “Tăng thì vùn vụt. Xăng giảm đi, để tết bà con mạnh dạn đi chơi, kích cầu du lịch.”

Bạn đọc Tú Anh chia sẻ: “Phải chi lúc giảm cũng liên tục như lúc tăng thì đỡ quá.”

Vũ Tuấn (t/h)