Tinh Hoa

Gánh hàng rong Việt Nam qua góc nhìn nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Hà Lan

Nhiếp ảnh gia Loes Heerink đã dành rất nhiều giờ trên những cây cầu ở Hà Nội chờ người bán hàng rong đi qua, để cho mọi người thấy vẻ đẹp, sự đối xứng, và nghệ thuật mà họ tạo ra trên đường phố hàng ngày mà không hề hay biết.

Hình ảnh người bán hàng rong qua cái nhìn nghệ thuật của Loes Heerink. (Ảnh: Loes Heerink)

“Hãy tưởng tượng, họ thức dậy từ 4h sáng, chất lên chiếc xe đạp nhiều nhất có thể những loại hoa, rau củ quả và rong ruổi khắp thành phố với chiếc xe nặng trĩu mà không biết vẻ đẹp họ tạo ra cho đường phố mỗi ngày”, Loes Heerink nói.

Cô đã nói chuyện với một số phụ nữ, thường là những người di cư đến thành phố đang cố gắng kiếm tiền mưu sinh. “Họ phải làm việc rất chăm chỉ, kiếm được ít tiền và điều kiện làm việc thì không phải là tốt”, cô cho biết.

Loes Heerink dự định sẽ xuất bản một cuốn sách về hình ảnh những người bán hàng rong trên đường phố Hà Nội trong thời gian tới.

(Ảnh: Loes Heerink)
(Ảnh: Loes Heerink)
(Ảnh: Loes Heerink)
(Ảnh: Loes Heerink)
(Ảnh: Loes Heerink)
(Ảnh: Loes Heerink)
(Ảnh: Loes Heerink)
(Ảnh: Loes Heerink)
(Ảnh: Loes Heerink)
(Ảnh: Loes Heerink)
(Ảnh: Loes Heerink)

Theo BoredPanda