Tinh Hoa

Đương ‘rau muống’ hỏi Hồ Duy Hải: Vân và Hồng, nàng nào đẹp hơn?

Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương nổi tiếng với nhiều phát ngôn ‘gây bão’ dư luận đã một phen thể hiện cá tính của mình khi hỏi Hồ Duy Hải: “Anh thấy cô Hồng, cô Vân ai đẹp hơn?”

“Anh thấy cô Hồng, cô Vân ai đẹp hơn?” (Ảnh qua VTC)

Đại biểu Đỗ Văn Đương, hay còn được dân mạng gọi với cái tên thân thiết là Đương ‘rau muống’ từng nổi tiếng với những phát biểu như: “Một đĩa rau muống xào ở Thượng Hải tới 200 nghìn đồng, nhưng ở Việt Nam chỉ mấy chục nghìn”; “Thực chất luật sư ở Việt Nam chỉ bào chữa cho những người có tiền”; “Phạm nhân Việt Nam còn sướng hơn sinh viên thời xưa”; “Quyền im lặng không phải quyền con người”; “Chạy chức xong, phải vơ vét mới đủ bù!”.

Ông còn nổi tiếng một lần nữa khi trở thành một trong 15 đại biểu được Trung Ương giới thiệu vào Quốc hội khóa 14 vừa qua nhưng không trúng cử ở địa phương.

Được biết, mới đây ông nghị Đương đã khiến dư luận tranh cãi vì tuyên bố đồng tình cao với quyết định của hội đồng Giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Ông khẳng định tuyên bố này là vì lương tâm và trách nhiệm. Trước đó, ông từng có cuộc trao đổi với Hồ Duy Hải trong trại giam của Công an tỉnh Long An. 

Cụ thể là lúc 8h15′ ngày 21/12/2014, ông Đương và Bà Lê Thị Nga cùng bà Quản Thị Ngọc Thảo – chuyên viên Vụ Tư pháp đã đến trại tạm giam Công an tỉnh Long An để làm việc với Hồ Duy Hải, có sự chứng kiến của trung tá Nguyễn Hùng Giang – cán bộ trại tạm giam. 

Buổi làm việc này có 10 trang, và Bà Lê Thị Nga sau đó đã chỉ ra những sai phạm nghiêm trọng của tố tụng. Trong khi đó, ông Đỗ Văn Đương lại chỉ ra việc tử hình Hồ Duy Hải là đúng bản chất. Đáng chú ý là, trong khi trao đổi với Hải, ông Đương đã hỏi một câu rất cá tính: “Anh thấy cô Hồng, cô Vân ai đẹp hơn?”

Cũng trong lần thẩm tra ấy, Hồ Duy Hải xác nhận mình bị đánh trong tù, và có suy nghĩ muốn chết vì không chịu được hoàn cảnh cực khổ trong khi bị nhốt.

(Ảnh: FB Trương Châu Hữu Danh)
(Ảnh: FB Trương Châu Hữu Danh)

Từ Thức (t/h)