Tinh Hoa

Đười ươi bất lực chống trả chiếc máy xúc đang tàn phá ngôi nhà của mình

Tại cánh rừng Sungai Putri, thuộc tỉnh West Kalimantan, Indonesia, một con đười ươi đã phải ra sức chống trả trong tuyệt vọng với chiếc máy xúc đang dần lao đến càn quét đi cánh rừng đã từng là ngôi nhà của nó.

Con đười ươi rơi khỏi thân cây. (Ảnh: IAR)

Khi chiếc máy xúc đang dần dần nghiền nát đống cây đang nằm chồng chất dưới đất, từ xa một con đười ươi đã nhảy xuống một thân cây lớn, dùng tay cố gắng chặn cỗ máy xúc trong tuyệt vọng.

Nó cố bám vào cái máy lạnh lẽo, nhưng liên tục bị trượt chân rơi xuống đống cây đã từng là nơi ở của nó. Trời mưa như trút nước, con đười ươi vẫn run rẩy cố gắng trèo lên. Nhưng chỉ một lúc sau, toàn bộ khu rừng xung quanh nó cũng bị phá hủy, và ngôi nhà duy nhất đã biến mất. 

Cảnh tượng đau lòng ấy đã được một người dân quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều người không khỏi xót xa.

May mắn thay, hôm ấy Tổ chức cứu hộ động vật quốc tế (IAR) ở gần đó đã tìm đến và nhanh chóng giải cứu con đười ươi đáng thương rồi đưa nó đến khu vực an toàn khác trong khu rừng. 

“Thật không may, những cảnh như thế này đang ngày càng trở nên thường xuyên hơn ở Indonesia… Chặt phá rừng đã khiến số lượng đười ươi giảm mạnh; môi trường sống bị phá hủy và loài đười ươi bị bỏ đói đến chết”, tổ chức IRA đã ghi chú về đoạn video này. 

Các thành viên của đội cứu hộ Indonesia của IAR đã đưa một con đười ươi khác đến nơi an toàn. (Ảnh: IAR)

Được biết rừng Sungai Putri vốn từng là một trong những ngôi nhà hiếm hoi còn lại của loài đười ươi Borneao. Kể từ những năm 1970, loài đười ươi này đã bị mất hơn một nửa môi trường sống tự nhiên vì các hoạt động khai thác gỗ như thế này. Ngoài việc những ngôi nhà của chúng bị phá hủy, nhiều con còn có nguy cơ bị bắn nếu chúng cố quay lại vùng đất này khi các đồn điền dầu cọ đang hoạt động.

Một cuộc điều tra gần đây của Greenpeace Indonesia đã tiết lộ, ít nhất trong khu rừng này và khu vực lân cận đã có đến 6 khu định cư khai thác gỗ bất hợp pháp. Họ khai thác gỗ chủ yếu vào ban đêm, ngay tại những khu vực mà đười ươi mẹ xây tổ để nuôi con.

Vào năm 2015, từng có một con đười ươi mẹ gầy gò và đứa con của nó đã may mắn được cứu sống sau vụ việc người nông dân đốt rừng để dọn đất.

Một con đười ươi mẹ gầy gò và con của nó được giải cứu sau khi nông dân báo cáo đã đốt rừng để dọn đất. (Ảnh: IAR)

Đứng trước thực trạng này, ông Karmele Llano Sanchez, giám đốc tổ chức IAR ở Indonesia tuyên bố: 

“Khu rừng Sung Putri là nhà của một trong những loài động vật lớn nhất trên thế giới và chúng tôi đang ở thời khắc quan trọng của loài đười ươi này. Nếu không có những khu rừng như thế này, thì chúng sẽ không thể sống sót.”

Hiện tổ chức IAR cũng đang tích cực trao đổi với bên khu giải tỏa rừng để bảo vệ an toàn cho ngôi nhà của loài đười ươi này.

Thanh Thiên (Theo The Dodo)