Tinh Hoa

Đứa trẻ sinh ra trên độ cao 10.600m, bất ngờ được tặng món quà thượng hạng

Một đứa bé đã được người phụ nữ hạ sinh ngay “giữa không trung” mà không hề có sự hỗ trợ của thiết bị y tế nào cả, hãng hàng không Ấn Độ đã quyết định tặng bé một món quà thượng hạng.

Trên chuyến bay của một hãng hàng không Ấn Độ ngày 18/6/2017 vừa qua, một thai phụ đã bất ngờ chuyển dạ và sinh hạ một bé trai tại độ cao hơn 10.000m.

 

Một người phụ nữ đã hạ sinh đứa bé trên độ cao 10.600m. 

Đây là em bé đầu tiên được sinh ra trên những chuyến bay của hãng hàng không này. Vì thế, hãng đã quyết định tặng cho đứa trẻ may mắn này một tấm vé máy bay miễn phí suốt đời.

Đứa trẻ là hành khách nhỏ tuổi nhất từ trước đến nay của hãng hàng không này

Chuyến bay 9W 569 chuyển hướng sang Mumbai (Ấn Độ) vào ngày chủ nhật 18/6/2017, ngay sau khi một hành khách chuyển dạ trong thời gian đang bay. Thật may mắn, trên máy bay lúc này đã có sẵn một điều dưỡng viên, cùng với sự trợ giúp của các tiếp viên phi hành đoàn, ca sinh nở đã diễn ra trót lọt trên bầu trời.

“Hành khách hạ sinh em bé ở độ cao 35000 feet (10.600m)” người đại diện của hãng hàng không Jet Airways cho biết: “Khi hạ cánh, cả mẹ và bé đã được chuyển gấp đến bệnh viện Holy Spirit tại Mumbai và đang được chăm sóc tốt.”

Để kỉ niệm sự kiện đặc biệt này, hãng đã tài trợ cho vị khách nhí may mắn này tấm vé miễn phí suốt đời
Hình ảnh em bé được hạ sinh trên độ cao 35000 feet (10.600m).

Tương tự, trước đó cũng có khá nhiều trường hợp sinh con ở trên máy bay, như trường hợp đặc biệt của cô Debbie Owen, bà đã hạ sinh một cô con gái kháu khỉnh khi đang trên đường bay từ Ghana đến London, sự việc đã dấy lên tranh cãi về quốc tịch của đứa bé.

Vấn đề đặt quốc tịch cho các “đứa trẻ bầu trời” này đã tạo ra nhiều tình huống hài hước

Sau đó, trên tấm hộ chiếu của Shona có ghi về địa điểm nơi sinh của cô bé là “trên máy bay ở độ cao hơn 9.000m” và sau được đổi thành “sinh ra trên biển” – địa hình mà cô hạ sinh khi máy bay đang bay ngang qua.

Theo yan