Đoàn Thị Hương phải ngồi xe lăn vì kiệt sức sau 3 giờ mặc áo chống đạn

25/10/17, 09:25 Chưa phân loại

Ngày 24/10, 2 nữ nghi phạm sát hại người đàn ông được cho là anh trai ông Kim Jong Un được đưa tới sân bay quốc tế Kuala Lumpur để tái hiện cuộc tấn công. Sau 3 giờ, 2 nữ nghi phạm phải ngồi xe lăn vì bị kiệt sức trong lúc mặc áo chống đạn và bị còng tay.

Đoàn Thị Hương được cho ngồi trên xe lăn. (Ảnh: Reuters)

Đoàn Thị Hương, 28 tuổi và bị cáo người Indonesia Siti Aisyah, 25 tuổi, đã đến ga khởi hành của sân bay Quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA 2) khoảng trước 10h sáng 24/10. Ga khởi hành là nơi mà Kim Chol, người bị nghi là Kim Jong Nam – anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, được cho là đã bị giết bằng chất độc thần kinh VX cực mạnh.

Hai bị cáo bị còng tay và mặc áo chống đạn xuất hiện trong vòng vây của các cảnh sát bảo vệ và rừng ống kính của giới truyền thông. Khoảng 40 phóng viên của các hãng truyền thông quốc tế và địa phương đã tụ tập tại ga khởi hành của KLIA 2 từ 6h sáng 24/10 để đưa tin.

Hai nữ nghi phạm mặc áo chống đạn được 50 đặc vụ mặc đồng phục đen bảo vệ nghiêm ngặt. (Ảnh: Reuters)

Hãng tin Reuters mô tả việc áp giải ra hiện trường để tái hiện vụ việc đã gây cảnh náo loạn tại sân bay với sự hiện diện của vô số cảnh sát đặc nhiệm có vũ trang đồ đen hầm hố. Lực lượng đặc nhiệm chống tội phạm có tổ chức của Cảnh sát Malaysia (STAFOC) đã được huy động tới sân bay để đảm bảo an ninh trong quá trình tái hiện vụ tấn công.

Hai nghi phạm mặc áo chống đạn được 50 đặc vụ mặc đồng phục đen bảo vệ nghiêm ngặt. Đoàn giám sát tại sân bay KLIA 2 gồm các công tố viên, luật sư bào chữa và thẩm phán xét xử vụ án.

Toàn cảnh thực nghiệm tại hiện trường diễn ra khoảng 3 giờ ở sân bay dưới sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát vũ trang hạng nặng. (Ảnh: Getty)

Thẩm phán Tòa án Tối cao Azmi Ariffin đã đến khu vực làm thủ tục của nhà ga nơi 2 nữ nghi phạm được cho là đã bôi chất độc VX lên mặt nạn nhân vào ngày 13/2, và các địa điểm liên quan khác. Sau đó, thẩm phán di chuyển theo hướng mà nạn nhân đến phòng y tế của sân bay để tìm kiếm sự giúp đỡ và hướng mà hai bị cáo chạy đến nhà vệ sinh rửa tay sau khi gây án, theo những gì được nhìn thấy trên camera giám sát.

Sau khoảng 3 giờ đồng hồ thực hiện tái hiện vụ án ở sân bay, Đoàn Thị Hương có dấu hiệu xuống sức, trong khi nữ bị cáo Indonesia khóc tại hiện trường. Cả Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương được cho uống nước và nghỉ ngơi khoảng 1 giờ đồng hồ tại sân bay. Cả hai sau đó được cho ngồi trên xe lăn.

Các luật sư biện hộ của hai nghi phạm cho biết, hai người phải ngồi trên xe lăn vì bị kiệt sức trong lúc mặc áo chống đạn và bị còng tay.

Siti Aisyah được cho ngồi trên xe lăn. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức cho biết phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày 25/10. Theo Thẩm phán Azmi Ariffin – chủ tọa phiên tòa, lần xét xử thứ 6 này sẽ kéo dài 23 ngày, cụ thể gồm các ngày từ 2 – 5/10, 9 – 10/10, 24 – 26/10, 6 – 9/11, 13 – 16/1 và 27 – 30/11. Đây là lần xét xử đầu tiên có phần tranh tụng. Năm phiên tòa trước chỉ có tính chất thủ tục và để chuẩn bị cho lần xét xử này.

Theo bà Maridam – phiên dịch cho bị cáo Đoàn Thị Hương tại tòa, mở đầu phiên tòa ngày 2/10, bên công tố đã đọc lại cáo trạng giống như những lần trước, trong đó cáo buộc Đoàn Thị Hương, nghi phạm người Indonesia Siti Aisyah cùng 4 người đàn ông hiện đang lẩn trốn có cùng ý định sát hại công dân Triều Tiên tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2) hôm 13/2.

Trước cáo buộc trên của bên công tố, lần đầu tiên các bị cáo được phép biện hộ. Cả hai nữ nghi phạm đều lên tiếng cho rằng họ vô tội. Họ chỉ nghĩ đó là một trò chơi khăm trên truyền hình thực tế mà mình được mời tham gia. Họ không hề biết mình bị dụ dỗ vào vụ sát hại nạn nhân.

Luật sư của hai nghi phạm đã yêu cầu bên công tố cho biết tên của 4 nghi phạm đã trốn thoát, được cho là đang ở tại Triều Tiên, song Tòa đã bác bỏ đề nghị này. Tòa cho rằng điều đó là không cần thiết. Trong phiên xét xử buổi sáng, có 2 nhân chứng đã đến tòa.

Cũng theo bà Maridam, bị cáo Đoàn Thị Hương có sức khỏe và tâm lý ổn định.

Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah cùng một số cá nhân khác đã bị cơ quan chức năng Malaysia bắt giữ sau cái chết của ông Kim. Tuy nhiên những nghi can người Triều Tiên sau đó đã được trả tự do và rời khỏi Malaysia.

TinhHoa tổng hợp

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x