Tinh Hoa

“Dị nhân chân trần” mê chinh phục cá sấu khổng lồ

Dị nhân người Australia có biệt danh “thổ dân chân trần” bị cá sấu và rắn cắn hơn 40 lần, nhưng vẫn hứng thú chinh phục cá sấu khổng lồ.

“Dị nhân chân trần” được nói đến ở đây là ông Rob Bredl. Ông đang nuôi 8 con cá sấu trưởng thành và 40 con cá sấu nhỏ trong trang trại của mình tại Queensland, Australia. Dị nhân này rất hứng thú chinh phục cá sấu khổng lồ.
Người đàn ông có biệt danh “thổ dân chân trần” bị cá sấu và rắn độc cắn hơn 40 lần. Nhưng điều đó không thể ngăn cản ông chơi đùa hàng ngày với cá sấu khổng lồ nặng 800 kg có tên Brian (ảnh).
Nhiều con cá sấu to trong trang trại của ông Bredl có chiều dài lên tới 4,5 m.
Khu trang trại rộng 175 ha của gia đình ông Rob Bredl nằm tại khu vực Airlie Beach, bang Queensland.
Ông Rob Bredl đã mở cửa trang trại của mình để người dân có thể xem và tìm hiểu về các loài cá sấu.
Người đàn ông 65 tuổi cưỡi cá sấu khổng lồ trước sự chứng kiến của du khách.
Bredl cho rằng mình là người may mắn vì ông đã bị cá sấu và rắn độc cắn nhưng vẫn sống sót cho đến nay.
“Tôi đã bị rắn độc cắn 4 lần, may mắn chúng không phóng độc trong những lần đó”, ông Bredl tiết lộ.
Ông Bredl cho biết hành động của cá sấu rất bản năng khi chúng được cho ăn.
Các du khách thích thú xem ông Bredl chơi đùa với cá sấu.
Cá sấu nước mặn cực kỳ nguy hiểm cho dù chúng di chuyển chậm chạp trên cạn.
Ông Rob Bredl thường đi chân trần khi chơi đùa với các sấu.
Cả gia đình ông Bredl đều tham gia vào các hoạt động tại trang trại.
Mặc dù đã 65 tuổi, nhưng ông Bredl chưa có ý định từ bỏ sở thích cưỡi cá sấu khổng lồ.
Ông Bredl cưỡi cá sấu như cưỡi ngựa.

Theo Kiến Thức