Tinh Hoa

Đây là minh chứng cho thấy thể xác to lớn chưa chắc tâm hồn đã lớn

Theo thời gian, con người dần trưởng thành. Càng lớn dần, càng có nhiều trách nhiệm và những điều suy nghĩ, bộn bề lo toan đè nặng lên vai. Đôi khi chúng ta chỉ mong mình được trở thành một đứa trẻ con, vô lo vô nghĩ.

Trong những lúc nghỉ ngơi và bên cạnh những người mình yêu thương, 16 người đàn ông dưới đây đã trút bỏ lớp vỏ người lớn để sống thật với phần sâu nhất trong tâm hồn – một đứa trẻ.

1. Ai bảo chỉ trẻ con mới được thích hoạt hình?

2. Đừng khinh anh, đầu tuy trọc cơ mà làm được khối trò hay ho đấy.

3. Đặt những 500 đôi mắt hoạt hình để làm trò con bò này thì tôi cũng đến quỳ với anh.

4. Đời người thật không công bằng, đứa dưới thì khóc đứa trên thì cười.

5. Quái thú siêu nhân đến đây, bọn bây dạt hết ra cho anh.

6. Khổ thân chú chó, mặt vẫn đang ngơ ngác không hiểu vì sao lại thế mà tại sao lại vậy.

7. Rơi vào tay ông bố ham vui thì xác định chỉ làm trò hề thiên hạ thôi con ạ.

8. Không ai đánh thuế ước mơ, hãy cứ là trẻ con khi đời còn cho phép.

9. Nhìn gương mặt hớn hở như bắt được vàng kia có chút xíu liên quan nào với hành động đang làm không hả?

10. Tôi đã nghĩ họ có sự khác biệt về lứa tuổi cho tới khi tôi nhìn thấy ảnh này.

11. Khổ lắm đời không trả tiền cát sê nhưng vì đam mê nên mình vẫn cứ phải diễn.

12. Mua về cho con cháu, chơi thử trước xem có hoạt động tốt không í mà.

13. Cái tật háo sắc thì anh nào cũng như anh nào thôi khỏi kể già trẻ lớn bé.

14. Một khi đã lên cơn điên thì đừng hỏi anh bao nhiêu tuổi.

15. Khuôn mặt đứa bé như thể đang muốn nói: chú có để yên cho cháu ngủ không thì bảo, cáu lắm rồi đấy!

16. Hóa ra đầu không chỉ có điện mà còn bị úng nước nữa khổ thân ghê.

Theo Kenh14