Tinh Hoa

Dân mạng thích thú với hình ảnh Kyo York hóa thân thành ca sỹ Mỹ Linh

Anh chàng Kyo York người Mỹ từ không biết tiếng Việt rồi trở thành ca sĩ. Khi anh hát các ca khúc về quê hương Việt Nam, khiến chúng ta là người bản địa cũng rất xúc động. Còn khi anh mặc áo dài truyền thống sẽ thế nào…

Ju Uyên Nhi & Kyo York cùng hát bài “Chị tôi”. Ảnh từ video.

Chàng ca sĩ người Mỹ Kyo York là một con người rất yêu quê hương đất nước Việt Nam, khi đến dải đất hình chữ S công tác và du lịch, anh đã cảm mến và ở lại đây nhiều năm.

Cuối năm 2009, Kyo đã trở lại Việt Nam trong một dự án đào tạo tiếng Anh tại Hậu Giang. Trong lúc làm việc, Kyo gắn bó với miền Tây sông nước và thích văn hóa cũng như con người Việt Nam.

Nói về âm nhạc, hát là niềm đam mê của Kyo từ rất lâu, vì khi còn là sinh viên ở Mỹ, Kyo cũng tham gia hát nhưng không nghĩ sẽ thành ca sĩ như hiện nay. Khi đến Việt Nam, âm nhạc Việt Nam đã giúp Kyo đi theo con đường chuyên nghiệp. Ca khúc đầu tiên Kyo hát là “Riêng một góc trời”.

Khi ấy, Kyo nghe ca sĩ Tuấn Ngọc hát một bài hát rất tuyệt vời. Anh tìm hiểu ý nghĩa ca khúc đó và rất thích vì đúng tâm trạng của mình khi chia tay bạn gái. Kyo tập hát ca khúc đó và hát cho một vài người bạn nghe ai cũng bất ngờ và giới thiệu Kyo gặp gỡ nhiều người có chuyên môn. May mắn đó đã giúp Kyo đi theo con đường ca hát như bây giờ.

Chàng trai ngoại quốc “vai u thịt bắp” trong tà áo dài. Ảnh từ video.

Gương mặt nhí quen thuộc Uyên Nhi hát “Chị tôi” của ca sĩ Mỹ Linh giống đến mức ca sỹ Mỹ Linh phải khen đây là phiên bản giống nhất, còn nghệ sĩ Hoài Linh nhận xét thêm chữ “quá” vào “Ô hay” khi em hát lời trong bài “Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh”.

Ju Uyên Nhi hát rất nhập tâm, nhất là câu “Ô hay”. Ảnh từ video.

Ngoài việc tham gia các hoạt động trong showbiz, Kyo York đã tham gia rất nhiều dự án từ thiện để giúp đỡ bà con, người dân khó khăn ở những cao, vùng dân tộc thiểu số. Các dự án của anh hướng đến việc xây dựng các trường học từ thiện, cung cấp các nhu cầu yếu phẩm cho người dân, cung cấp giống và cây trồng để người dân phát triển kinh tế.

Kyo York trong một lần hoạt động từ thiện kết hợp quay MV âm nhạc ở vùng Tây Bắc. Ảnh: internet.

Dưới đây là phiên bản xuất sắc “Chị tôi” mà hai chú cháu nhập vai.

“Thế là Uyên Nhi hóa thành bà chị,

Ô hay, làm sao Nhi hát..cho là thật hay”.

Bách Thông sưu tầm