Tinh Hoa

Đại úy CSCĐ nén đau giải cứu CĐV nhí ngất xỉu ra khỏi SVĐ Thiên Trường

Chiều 4/8, tại sân Thiên Trường nơi diễn ra cuộc đại chiến giữa chủ nhà Nam Định và đội khách Hoàng Anh Gia Lai. Do lượng khán giả cổ vũ khá đông nên không khí tại đây có phần ngột ngạt khiến một fan nhí đúng vào phút thứ 70 của trận đấu đã đột nhiên ngất xỉu và có dấu hiệu co giật, ngạt thở. 

Ngay lập tức, khán giả truyền tay nhau đưa nhanh cháu bé ra ngoài và giao cho lực lượng công an đưa bé đi cấp cứu. 

Hình ảnh đẹp của các chiến sĩ CSCĐ được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội. (Ảnh: Sport5)

Trong phút giây nguy kịch ấy, rất may là CSCĐ Trần Đức Giảng cùng đồng nghiệp của mình đã nhanh chóng tiếp cận bên dưới khán đài chờ đưa cháu bé ra khỏi đám đông. Anh cũng đưa tay vào miệng cháu bé, và cắn răng chịu đau để kịp thời đưa nạn nhân ra xe đi cấp cứu gấp.

Hình ảnh này khiến các cổ động viên có mặt trên sân Thiên Trường gần như nín thở trong phút chốc, tuy nhiên sau đó rất đông người hâm mộ đã dành những tiếng vỗ tay tán thưởng cho hành động đẹp của hai người CSCĐ nói trên.

Được biết, sau khi được sơ cứu, bé trai đã tỉnh táo trở lại. Theo chị Nguyễn Hồng Nhung – mẹ cháu bé chia sẻ, khi trở về nhà, bé được cho uống thuốc hạ sốt rồi đi ngủ, sáng nay bé đã khỏe và đùa nghịch bình thường.

Trước những hành động đẹp được lan tỏa ấy, chiều 5/8, phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ tuyên dương và khen thưởng đối với đội ngũ công an đã có mặt tại trận đấu hôm đó. 

Cũng có mặt tại buổi lễ, chị Nguyễn Hồng Nhung khi được hỏi về hành động của Đại úy Trần Đức Giảng, chị Nhung nghẹn ngào chia sẻ: “Thật sự tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn đến các anh, đã cứu con trai tôi. Lần trước ở nhà cháu cũng bị co giật, tôi cũng bị cháu cắn. Lần đó, bác sĩ có nói với tôi là đừng nên cho tay vào miệng cháu vì bản năng là cháu sẽ không bao giờ tự cắn. Nhưng những gì các chiến sĩ cảnh sát làm tôi thực sự hiểu và trân trọng điều đó”.

5 cảnh sát đã cứu cháu bé trên SVĐ Thiên Trường cùng mẹ cháu bé. (Ảnh: Sport 5).

Chị Nhung còn cho biết thêm: “Cháu đã từng bị co giật rồi, có tiền sử nên chúng tôi cũng biết cách xử lý. Lần trước cháu bị sốt nên dẫn đến tình trạng co giật, tuy nhiên lần này tôi nghĩ là do không khí tại sân quá ngột ngạt chứ không phải do ốm mà tôi vẫn dẫn cháu đi như một số bài báo đăng tải. 

Ban đầu tôi cũng không nghĩ sân hôm nay sẽ đông như thế, nhưng quả thực là cháu nó cũng thích. Khi nãy có hỏi cháu vẫn bảo lần sau muốn đi xem bóng đá nữa. Còn bé nên cháu cũng không biết gì cả, vẫn muốn đi xem bóng đá nữa”.

Tuy nhiên, trước khi có 2 anh CSCĐ đó xuất hiện, cậu bé và gia đình có lẽ phải dành thêm lời cảm ơn đầu tiên tới anh Trần Quang Đạt, một cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) làm việc tại khán đài B sân Thiên Trường tối hôm đó. 

Anh Trần Quang Đạt đưa cháu bé xuống trong tư thế giữ tay vào miệng rồi hướng dẫn cho người người CSCĐ nói trên làm theo khi đưa bé ra ngoài. (Ảnh: Sport 5).

Anh Trần Quang Đạt chính là người đầu tiên chạy đến chỗ cậu bé khi có một cổ động viên nhận ra sự việc nguy cấp. Anh hô hào mọi người di chuyển sang hai bên để tạo không gian thoáng khí, đồng thời tiến hành sơ cứu, đảm bảo tình trạng của cậu bé trong tầm kiểm soát, sau đó mới trao lại cho hai chiến sĩ CSCĐ để đưa bé ra đến xe cấp cứu. Anh Đạt và cổ động viên phát hiện ra cậu bé đang co giật cũng xứng đáng được coi là một người hùng với những gì đã làm được.  

Thanh Thiên (t/h)