Tinh Hoa

Đại sứ quán ở Baghdad trúng tên lửa, TT.Trump dọa: “Nếu một người Mỹ chết, Iran sẽ trả giá”

Một lời khuyên thân thiện về sức khỏe cho Iran: Nếu một người Mỹ bị giết, tôi sẽ bắt Iran chịu trách nhiệm. Hãy suy nghĩ kỹ”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết.

Tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở Vùng Xanh, bên bờ sông Tigris ở thủ đo Baghdad, Iraq. (Ảnh: CNN)

Quân đội Iraq và Đại sứ quán Mỹ ngày 20/12 xác nhận ít nhất 8 quả rocket Katyusha đã được bắn vào khu vực Vùng Xanh ở thủ đô Baghdad trong một vụ tấn công nhằm vào đại sứ quán Mỹ, gây một số hư hại nhỏ cho tổ hợp này. Đây có thể là lý do tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa hành trình USS Georgia cùng tàu tuần dương USS Port Royal và USS Philippine Sea hôm 21/12 đã đi qua eo biển Hormuz để tiến vào vịnh Ba Tư, như một động thái dằn mặt mạnh mẽ.

Trên Facebook cá nhân, Tổng thống Trump viết kèm theo hình ảnh 3 quả rocket: “Đại sứ quán của chúng tôi ở Baghdad đã bị trúng vài tên lửa vào Chủ nhật. Ba tên lửa bị xịt. Đoán xem họ đến từ đâu: IRAN. Bây giờ chúng ta đã biết rằng các cuộc tấn công nối tiếp hòng chống lại người Mỹ ở Iraq… Một lời khuyên thân thiện về sức khỏe cho Iran: Nếu một người Mỹ bị giết, tôi sẽ bắt Iran chịu trách nhiệm. Hãy suy nghĩ kỹ.”

Vụ tấn công dường như là do lực lượng dân quân được chính phủ Iran hậu thuẫn, dù chưa có nhóm nào lên tiếng chịu trách nhiệm. Vào tháng 10, một loạt nhóm dân quân yêu cầu chính phủ Iraq phải đưa ra một thời gian biểu cho việc rút quân của Mỹ. Washington đã giảm dần số lượng 5.000 quân ở Iraq, dọa đóng cửa Đại sứ quán nếu chính phủ Iraq không kiềm chế được các lực lượng này.

Trong một diễn biến [có thể] liên quan, Chính phủ chia rẽ của Israel đã sụp đổ lúc sáng sớm ngày 23/12 do không thông qua được ngân sách trước hạn chót đêm trước đó, dẫn tới việc nước này phải tiến hành bầu cử lần thứ 4 trong chưa đầy hai năm. Theo AP, với diễn biến này, Israel gần như chắc chắn sẽ được dẫn dắt bởi một chính trị gia cánh hữu trong thời gian tới. Điều này có thể khiến các lực lượng thù địch với Israel kiêng kỵ.

Từ Thức (t/h)