Tinh Hoa

Đà Lạt bồng bềnh trong sương sớm

Với độ cao 1.500 mét so với mực nước biển và bao quanh là núi rừng trùng điệp, Đà Lạt có một khí hậu miền núi ôn hòa và dịu mát quanh năm.

Ánh mặt trời cùng màn sương ban mai khiến Đà Lạt trở nên lung linh huyền ảo. Ảnh: Nghĩa Nguyễn
Khu ngoại ô với những nhà lồng nông nghiệp chìm trong sương sớm. Ảnh: Nghĩa Nguyễn
Hồ Xuân Hương chìm trong màn sương. Ảnh: Phạm Anh Dũng
Bình minh ló rạng trên cây cầu của nhà hàng Thủy Tạ cạnh hồ Xuân Hương. Ảnh: Đặng Văn An
Ánh nắng xuyên qua sương sớm xuống một rừng thông khu ngoại ô Đà Lạt. Ảnh: Nghĩa Nguyễn
Sương sớm bồng bềnh trên đỉnh núi ở Đà Lạt. Ảnh: Quý SG
Đến trường trong màn sương. Ảnh: Đặng Văn An
Trên đỉnh núi mờ sương. Ảnh: Đặng Văn A
Ánh nắng ban mai hòa cùng sương sớm tạo tia chiếu lung linh giữa rừng thông Đà Lạt. Ảnh: Nghĩa Nguyễn
Sương bao phủ nhà thờ Con Gà và Tháp bút trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Ảnh: Nghĩa Nguyễn
Sương sớm bên ruộng rau bậc thang ở ngoại ô Đà Lạt. Ảnh: Nghĩa Nguyễn
Núi Voi ở Đà Lạt.  Ảnh: Đặng Văn An
Theo vnexpress.net