Tinh Hoa

Cụt cả 2 tay, người đàn ông 48 tuổi vẫn dùng miệng bón thức ăn chăm mẹ già 91 tuổi liệt giường

Không may mất đi cánh tay từ lúc còn nhỏ do tai nạn, người đàn ông này vẫn không từ bỏ từ hy vọng sống của mình. Không chỉ cố gắng hoàn thành mọi việc bằng sức lực của mình, anh còn chăm sóc cho người mẹ già 91 tuổi nằm liệt giường của mình.

Bất cứ người mẹ nào cũng đều luôn mong muốn con cái mình sinh ra được lành lặn, khỏe mạnh trưởng thành và tận hưởng một tương lai sán lạn. Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ luôn còn những mảnh đời ngang trái, không thể luôn tốt đẹp như mong nguyện nhỏ nhoi đó, đặc biệt là khi những đứa con đã trưởng thành nhưng lại chẳng thể báo hiếu cho người mẹ đã mang nặng đẻ đau sinh ra mình.

Thế nhưng, trong một ngôi làng tại Trung Quốc, một bà cụ 91 tuổi vô cùng may mắn khi có được người con trai vô cùng hiếu thảo luôn bên cạnh chăm sóc mình. Người đàn ông 48 này tên là Chen Xingyin, sống tại làng Tongxin, huyện Fengdu, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc. Là con út trong gia đình 6 anh em nhưng anh lại là người thiệt thòi nhất. Anh không may mất cả hai tay sau một tai nạn điện giật từ khi mới lên 7 và kể từ đó, người đàn ông này phải sống trong cảnh tật nguyền.

Với thân hình như vậy, nhiều người nghĩ rằng Chen sẽ vô cùng vất vả và phải phụ thuộc vào người khác mới có thể duy trì cuộc sống của mình. Thực tế, Chen đã chứng minh điều ngược lại khi tự mình làm các công việc từ nhỏ cho đến lớn trong gia đình. Mỗi chiều, anh còn lùa đàn dê đi ăn cỏ sau khi kết thúc công việc đồng áng.

Từ năm 2014, anh Chen nhận chăm sóc cho người mẹ già ốm liệt giường của mình. Bà bị mắc bệnh viêm cuống phổi cùng nhiều căn bệnh tuổi già khác, gần như không thể tự làm các việc chăm sóc cá nhân, thế nhưng anh Chen không ngại khó ngại khổ mà luôn hết mực chăm lo cho mẹ.

Từng bữa cơm, giấc ngủ của mẹ, người đàn ông hiếu thảo này đều lo cho bà một cách chu toàn. Không có đôi tay, anh ngậm thìa bón cho mẹ. Nhìn từng cử chỉ quan tâm anh dành cho mẹ, người ta không khỏi xúc động và cảm phục. Thậm chí có những người cảm thấy xấu hổ khi bản thân mình chưa thể làm tròn chữ hiếu với cha mẹ như anh.

“Dù anh ấy không có tay nhưng làm việc thì chẳng thua kém người nào cả”, một người dân làng cho biết. Cuộc sống của anh Chen đã trở thành hình mẫu cho rất nhiều gia đình, không chỉ trong ngôi làng nhỏ bé nơi anh sống mà còn trong cả xã hội Trung Quốc.

“Tôi có cảm giác đôi chân của anh còn nhanh nhẹn, linh hoạt hơn tay tôi. Tuy nhiên, điều tôi ngưỡng mộ nhất ở người đàn ông này là cách anh làm việc chăm chỉ để cuộc sống của mình tốt đẹp hơn chứ không dựa vào sự giúp đỡ của người khác”, một tài khoản trên Weibo nhận xét.

“Tôi thấy mình rơm rớm nước mắt khi nhìn bức hình anh chăm sóc mẹ”, một người khác chia sẻ.

“Những người như anh xứng đáng được quan tâm và chú ý nhiều hơn. Cầu chúc cho anh có nhiều niềm vui trong cuộc sống”.

Tổng hợp