Tinh Hoa

Cười “vỡ bụng” với trào lưu thử lòng người yêu phiên bản bắt cóc

Nếu trước đây dân mạng từng phát sốt với trò nhắn tin thử lòng người yêu siêu bá đạo kiểu “Em sợ nó biết lắm…”, thì mới đây giới trẻ lại được dịp “cười rụng rốn” với trào lưu “bắt cóc” này.

Có lẽ đây chính là tin nhắn mở đầu trào lưu tin nhắn thử lòng người yêu phiên bản “bắt cóc đòi tiền chuộc” này.

Cũng giống như trào lưu “Em sợ nó biết lắm…”, lần này bạn chỉ cần soạn một dòng trạng thái: “Vợ mày/Người yêu mày đang trong tay tao. Mau mang tiền chuộc đến đây nhanh. Nếu không tao giết”, rồi gửi tới cho người yêu hay ông xã để thử lòng.

Câu trả lời mà bạn nhận được là gì? Một màn khóc lóc cầu xin được thả vợ hay người yêu sao? Không, đừng mơ các cô gái “nhẹ dạ cả tin” ạ!

Anh đây không có 2 tỉ nhưng có một quả thận để chuộc vợ về.
Còn cẩn thận dặn dò bắt cóc nhớ cho vợ ăn uống đầy đủ theo sở thích thì nhất ông này.
Đợi từ 10h sáng tới 2h chiều không biết đã giết chưa?
Khi kẻ bắt cóc hết kiên nhẫn.
Ai bảo đòi tiền chẵn cơ.
Chỉ có mắt cận mới thấy người yêu anh đây “ngon”.
Có giá vậy bán lại luôn!
Nhớ đèo vợ anh ấy về nhà cẩn thận.
Đây đầy người yêu. Đừng đùa!
Đợi anh đây xin mẹ xong rồi anh chuộc người yêu nhé.
Bắt cóc mà cũng nói nhiều quá kìa.
Nói chung là đang bận học lắm. Đừng đùa!
Anh ấy nhắc nhở rồi đấy, vợ giỏi võ như Võ Tòng cơ mà.
Tiền điện thoại còn hết thì đòi tiền chuộc cái gì.
Nhớ mang tiền theo thối lại.
Nhiều ông sau vụ này thấy “nhẹ gánh” lắm đây này.
Cô ấy chỉ đáng 5.000 đồng tiền xôi hay sao?
Mẹ còn không thèm chuộc chứ đừng nói tới người yêu.
Chúc người anh em thêm nhiều may mắn.
Anh đây không thích nói nhiều.

Theo Yan