Tinh Hoa

Cuộc thí nghiệm thành lập đội quân “siêu chiến binh nửa người nửa vượn” của Stalin

Tháng 12/2005, thế giới gần như chấn động khi tờ Scotsman đăng tải bài báo tiết lộ hành trình cuộc thí nghiệm thành lập đội quân “siêu chiến binh nửa người nửa vượn” của nhà độc tài Josef Stalin.

Nhà độc tài Joseff Stalin ước muốn thành lập một đội quân “siêu chiến binh nửa người nửa vượn”. (Ảnh minh họa từ Internet)

Dựa theo những tài liệu lưu trữ của Moscow, vào giữa những năm 1920, nhà khoa học về giống vật nuôi hàng đầu tại Nga, Ivanov đã được lệnh phải đem hết những kỹ năng thông thạo về ngựa và các loài động vật khác để phát triển một “siêu chiến binh”.

Theo tờ Moscow, Stalin nói với ông Ivanov rằng: “Tôi muốn một người bất khả chiến bại, không biết đau, không nhạy cảm với chất kháng và có thể ăn bất kỳ loại đồ ăn nào”.

Năm 1926, Bộ Chính trị Moscow thông qua yêu cầu của Viện hàn lâm Khoa học với mệnh lệnh chế tạo một “bộ máy chiến tranh sống”. Lệnh này được phát động vào thời điểm Liên Xô bắt đầu cuộc thập tự chinh làm đảo lộn thế giới. Các nhà chức trách Liên Xô thời điểm đó đang phải vật lộn để xây dựng lại lực lượng Hồng quân sau những cuộc bùng nổ chiến tranh.

Giáo sư Ivanov được đánh giá rất cao về năng lực. Ông đã gây dựng nên thời Hoàng kim của mình vào những năm 1900 khi thành lập trung tâm thụ tinh nhân tạo ngựa đầu tiên trên thế giới.

Những ý tưởng của ông Ivanov được ví như “âm nhạc” đối với các nhà lãnh đạo Xô Viết. Năm 1926, ông được phái tới Tây Phi cùng 200.000 USD để thực hiện thí nghiệm đầu tiên của mình: Cấy tinh trùng của người lên vượn. Cùng thời điểm này, một trung tâm khác cũng được thành lập tại Georgia – nơi sinh của nhà độc tài Stalin, để chuẩn bị cho chương trình huấn luyện “siêu người vượn”.

Với sự hỗ trợ của Viện Pasteur, Ivanov đã có thể sử dụng cơ sở linh trưởng của họ tại Conakry, Guinea để thực hiện các thí nghiệm. Ivanov đã tiến hành thí nghiệm của mình trên 3 con vượn, nhưng tất cả đều thất bại.

Quay trở lại Liên Xô, tại trung tâm Georgia, giáo sư Ivanov xây dựng kế hoạch thụ tinh tinh trùng của khỉ trên một người phụ nữ Nga. Một “người phụ nữ G” đã được sắp xếp sẽ tham gia cuộc thí nghiệm, nhưng khi đó con khỉ tên gọi Tarzan đã chết, nên tất cả đều bị hủy bỏ.

Trong nỗ lực cuối cùng, ông Ivanov đã thuyết phục Cuba cho mượn một vài con khỉ để thí nghiệm trên tai của người Mỹ. Ý tưởng sau đó bị New York Times công khai và mọi chuyện chấm dứt.

Đó không phải là những cuộc thử nghiệm sai lầm duy nhất của của Ivanov: Kế hoạch thu thập các trang trại trong nạn đói năm 1932 đã khiến ít nhất 4 triệu người chết.

Trước những thất bại nặng nề, Ivanov bị kết án 5 năm tù giam, và sống lưu vong tại Kazakhstan. Một năm sau, ông qua đời, báo chí đưa tin ông chết khi đang đi trên đường băng.

Theo Scotsman