Tinh Hoa

Cuộc thi đấu “khóc sumo” của các em bé Nhật Bản

Theo một phong tục đã kéo dài 400 năm nay ở Nhật Bản, cứ vào trung tuần Tháng Chín hàng năm, các bậc cha mẹ lại đưa các những đứa con nhỏ từ 6 đến 18 tháng tới đền Irugi ở Tokyo để tham dự nghi lễ ‘đấu khóc sumo’ nhằm cầu khẩn các vị thần ban sức khỏe cho các em nhỏ.

Các bé tham gia “đấu khóc sumo” từ 6 đến 18 tháng tuổi. (Ảnh: AFP)

Nội dung cuộc thi là các em nhỏ sẽ đối mặt với nhau và các võ sĩ Sumo sẽ tìm cách khiến cho các em khóc thật to.

Theo nghi lễ này, các em nhỏ sẽ đối mặt với nhau và các võ sĩ sumo sẽ tìm cách khiến các em khóc thật to. (Nguồn: AFP)
Thực tế là chỉ cần nhìn thấy những võ sĩ sumo to lừng lững là các em nhỏ đã khóc váng lên rồi. (Ảnh: baomoi.com)
Trong khi các em nhỏ khóc to thì người lớn lại cười rất vui vẻ (Nguồn: AFP)
Không chỉ Tokyo, phong tục này cũng phổ biến ở nhiều nơi khác ở Nhật Bản. (Ảnh: baomoi.com)
Nghi lễ đấu khóc Sumo tại đền Myogen Jinja ở Hofu, Yamaguchi năm 2014 (Nguồn: AFP)
Tại đền Gokoku Shrine ở Hiroshima năm 2014 (Nguồn: AFP)
(Ảnh: AFP)

Cuộc thi này bắt nguồn từ một niềm tin tại đất nước mặt trời mọc, rằng khóc là điều tốt cho các em bé, vì thế, lễ hội được tổ chức với mong muốn ban tặng những điều ước về sức khoẻ.

 Theo vietnamplus.vn