Tinh Hoa

Cuộc sống trước và sau khi nuôi cái bọn ” đáng ghét” này

Trước khi nuôi bọn thú cưng thì cái gì cũng gọn gàng ngăn nắp, tiền bạc rủng rỉnh và bạn chỉ cần tự lo cho bản thân là đủ. Thế nhưng từ khi xuất hiện bọn nhóc này thì cuộc sống trở nên rắc rối hơn khi bạn phải luôn luôn túc trực theo đuôi để dọn đống hỗn độn mà bọn chúng gây ra.

1.Những ai nuôi thú cưng thì chắc chắn sẽ hiểu cảm giác như thế này đúng không? Cáp điện thoại, giày dép,… đều bị cắn đứt hết.

2. Ngày trước, đi làm về, mở cửa ra chào đón bạn là một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp nhưng cũng khá trống trải. Sau khi có đội quân chó mèo, căn phòng của bạn lúc nào cũng như bãi chiến trường, mặt đất, trên giường, đâu đâu cũng có chiến tích của đám “quỷ sứ”.

3. Trước kia, có tiền thì đi ăn uống, vui chơi cho bản thân mình, từ khi có bé cún thì tiền bạc đều đổ về cho chúng hết: mua đồ ăn, mua quần áo, đưa đi tỉa lông…

4. Từ khi bạn “có con”, thì chẳng còn ham hố đi chơi nữa, làm gì cũng tranh thủ về sớm cho chúng ăn và dắt đi chơi mỗi ngày.

5. Ngày trước, album ảnh của bạn phong phú đủ loại ảnh, đồ ăn, đồ uống, cảnh đẹp… Còn giờ thì 80% là ảnh thú cưng của bạn: Ảnh khi chúng ngủ, khi chúng ăn, khi chúng uống… Gặp ai cũng đem khoe ảnh mấy đứa nhỏ nhà mình.

6. Lúc trước chưa nuôi chó thì xe lúc nào cũng sạch bóng loáng, không một vết bụi bẩn, còn giờ đây thì đâu đâu cũng thấy dấu chân của đám quỷ sứ ấy

7. Bây giờ, bạn không là con cưng trong gia đình nữa, vị thế của bạn đã xếp sau lũ đáng ghét kia. Mặc dù trước đó, người phản đối bạn nuôi thú cưng chính là nhị vị phụ huynh.

8. Khi nuôi lũ đáng ghét này bạn nên chuẩn bị tinh thần nhé, vì dù bạn có cố gắng sắp xếp, dọn dẹp gọn gàng đến đâu thì mọi thứ vẫn sẽ bị phá hỏng chỉ sau một tiếng đồng hồ.

9. Và đến ăn cũng không yên nữa! Ngày xưa bạn tha hồ thưởng thức bữa ăn của mình một cách ngon lành, còn hiện tại, bạn ăn cũng không yên khi có đàn lũ háu ăn đang chầu chực, nhìn chằm chằm vào đồ ăn của bạn. Bạn mà không chia cho chúng thì xem chừng sẽ khổ lắm đấy!

Theo bestie