Tinh Hoa

Cụ ông lang thang ở Sài Gòn được tặng giường, chỉ kịp nằm 30 phút đã qua đời

Suốt những năm tháng sống lang thang trên đường phố Sài Gòn, chưa đêm nào cụ Cúc có được một giấc ngủ thoải mái, mỗi đêm đối với cụ đều là cái lạnh giá của gió sương, đến khi được tặng chiếc giường xếp cụ cũng chỉ kịp nằm 30 phút rồi vội vã ra đi…

Cụ ông lang thang ở Sài Gòn được tặng giường nhưng chỉ kịp nằm 30 phút đã qua đời. (Ảnh cắt từ clip)

Chia sẻ lại câu chuyện của cụ Huyng Cúc trên mạng xã hội, tài khoản Tik Tok D.T.L, làm nghề xe ôm cho biết, đêm hôm ấy anh đang đi trên đường thì chợt thấy một cụ ông dáng người nhỏ thó ngồi co ro ngủ ngoài đường. 

Thương cụ đã già lại phải chịu cảnh sương gió nên anh đã mang đồ ăn đến cho cụ. Thấy cụ thường ngồi ngủ trên chiếc ghế suốt đêm dài anh đã không cầm được lòng, đi mua và mang đến tặng cụ một chiếc giường xếp với hy vọng cụ có được giấc ngủ thoải mái hơn. 

Nhưng chỉ sau 30 phút nằm trên chiếc giường mới thì cụ đã qua đời. Thất thần trước sự ra đi đột ngột của cụ nhưng sau đó anh L. đã bình tĩnh lại và giúp đỡ gia đình an táng, chở di ảnh cụ Cúc về quê.

Cụ Hyung Cúc, sinh năm 1949, quê ở Hà Tĩnh. Cụ bỏ nhà vào TP.HCM sống lang thang và mất vào lúc 10h45 ngày 11/11. 

“Thôi thì đến lúc cuối đời thì cụ cũng được nằm ngả lưng thoải mái rồi”, “Tấm lòng của anh tuyệt vời quá”, “Từ nay cụ sẽ không chịu lạnh lẽo ngoài đường nữa rồi. Yên nghỉ nhé cụ và cảm ơn anh rất nhiều vì tấm lòng tốt bụng”…, cư dân mạng xót xa viết.

Anh xe ôm đưa di ảnh của cụ về quê sau khi cụ qua đời. (Ảnh qua Pháp luật và Bạn đọc)

Họ cũng gửi lời cảm kích đến anh xe ôm công nghệ vì anh không chỉ làm việc thiện một lần mà còn chăm lo chu đáo cho cụ đến lúc cuối đời như một người thân trong gia đình.

Cuộc đời này thật vô thường, ngày hôm qua thì đã là quá khứ, còn ngày mai thì không ai biết sẽ ra sao. Chỉ có hiện tại là chúng ta có thể nắm giữ. Vậy nên mọi người hãy trân trọng, sống thật tốt cho từng giây phút của hiện tại để sau này không phải tiếc nuối bất cứ điều gì nhé.

Xuân Hạ (t/h)