Cụ bà tử vong trong khu cách ly ở Tiền Giang, không liên quan đến virus Vũ Hán

30/03/20, 15:03 Tin trong ngày, Việt Nam

Trở về từ Úc và được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang, cụ bà 81 tuổi bất ngờ tử vong sau đó vài ngày, các bác sĩ cho biết kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của bà âm tính với chủng virus Vũ Hán (Covid-19).

Cụ bà tử vong trong khu cách ly ở Tiền Giang không liên quan đến virus Vũ Hán. (Ảnh qua tienphong)
Cụ bà tử vong trong khu cách ly ở Tiền Giang không liên quan đến virus Vũ Hán. (Ảnh qua tienphong)

Vào chiều 28/3, đại diện Công an huyện Châu Thành (Tiền Giang) cho biết, đơn vị này đang phối hợp với các ban ngành liên quan tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của một cụ bà 81 tuổi khi bà này đang được cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang.

Có tiền sử bệnh tăng huyết áp và hen phế quản 

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23h ngày 22/3, khu cách ly tập trung Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang có tiếp nhận và cách ly y tế để phòng dịch Vũ Hán (Covid-19) 239 công dân Việt trở về từ Úc. 

Trong số những công dân trên có bà Triệu Ánh Tuyết (SN 1939, trú tại Khu tập thể Kim Liên, quận Đống Đa, TP. Hà Nội). Bà Tuyết có tiền sử bệnh tăng huyết áp, hen phế quản và đang phải uống thuốc điều trị hàng ngày.

Sau khi vào cách ly tại bệnh viện, bà Tuyết được các bác sĩ và điều dưỡng thực hiện đo thân nhiệt 2 lần mỗi ngày nhưng không phát hiện bất cứ biểu hiện nào bất thường liên quan đến bệnh dịch như sốt, ho, khó thở.

Vào khoảng 20 giờ tối 26/3, bà Tuyết có than rằng bản thân ăn uống kém đi, bị mất ngủ, đau ngực và cảm thấy mệt mỏi trong người tuy vậy bà vẫn đi lại và sinh hoạt bình thường, bác sĩ trực có khám ghi nhận huyết áp 14/9 cmHg và phát thuốc điều trị.

Đến 9 giờ sáng hôm sau (27/3), tổ y tế đo nhiệt độ cho bà Tuyết tại các buồng bệnh; khi đến buồng số 1, bà Tuyết nói bản thân thấy khó thở và mệt mỏi, điều dưỡng báo cho bác sĩ trưởng ca trực vào khám và kết luận bà bị khó thở, số huyết áp là 190/100mmHg cao hơn so với chuẩn của người bình thường.

Ngay sau đó, các bác sĩ lập tức cho bà thở oxy và uống thuốc đồng thời xin hỗ trợ hội chẩn.

Âm tính với virus Vũ Hán, gia đình thống nhất với bệnh viện cho hỏa táng 

Đến 10h sáng cùng ngày (27/3), 2 bác sĩ chuyên khoa Tim mạch và chuyên khoa Nội của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang đã đến khám và hội chẩn, các bác sĩ nhận định bà Tuyết có vấn đề về hô hấp, tim mạch do đó quyết định chuyển bà về Bệnh viện Đa khoa Trung tâm để tiếp tục điều trị.

Trong thời gian chuẩn bị hồ sơ, điều dưỡng phát hiện bà Tuyết không có ở phòng cách ly nên đi tìm và phát hiện bà nằm bất động trên sàn nhà vệ sinh.

Khu cách ly tập trung tại Trường quân sự tỉnh Tiền Giang - nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh qua tuoitre)
Khu cách ly tập trung tại Trường quân sự tỉnh Tiền Giang – nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh qua tuoitre)

Ngay sau đó, bác sĩ, điều dưỡng đưa bà lên băng ca và đẩy về phòng để hồi sức cấp cứu trong tình trạng mạch bằng 0, huyết áp không đo được, bệnh nhân ngưng tim, ngưng thở. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức hồi sức tim, phổi trong 30 phút nhưng bà Tuyết đã không qua khỏi.

Các bác sĩ xác định bà Tuyết đã tử vong và ngừng hồi sức với chẩn đoán ban đầu là tử vong do nhồi máu cơ tim cấp, tăng huyết áp, tiền căn Hen phế quản.

Đến 12 giờ cùng ngày (27/3), UBND tỉnh đã tổ chức họp với các ngành Y tế, Quân sự, Công an đã thống nhất lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP.HCM, đồng thời liên lạc với gia đình để xin ý kiến về việc mổ tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Kết quả cho thấy bà Tuyết tử vong không liên quan đến chủng virus Vũ Hán.

Cụ thể:

  • Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm âm tính với chủng virus Vũ Hán (Covid-19).
  • Kết quả mổ tử thi cho thấy bệnh nhân bị suy hô hấp , phù phổi cấp và tràn dịch màng phổi kèm bệnh lý cơ tim (chờ kết quả vi thể – độc chất).

Theo đó, gia đình bà Tuyết đã thống nhất với bệnh viện hỏa táng thi thể của bà trước khi vận chuyển tro cốt về quê.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x