Tinh Hoa

Cụ bà gần trăm tuổi đọc thơ đuổi giặc gây bão mạng

Video cụ bà đọc thơ chống giặc được đông đảo cư dân mạng chia sẻ, gây bão cộng đồng mạng những ngày vừa qua.

Bài thơ của cụ bà gây bão cộng đồng mạng. (Ảnh: Internet)

Chống bành trướng

Lũ bành trướng lại càng thâm nho

Duy tâm chúng vẫn đeo bùa

Lăm le thôn tính nước nhà Việt Nam

Đặng Tiểu Bình lý liệu càng ngôn

Hứa là 2 nước anh em đời đời

Lừa đêm 17 tháng 2

Dẫn quân sang tới Lào Cai bắt đầu

Sông Hồng chúng lại bắt đầu

Đầm Thi chúng lại quay vào Mường Khương

Tính từ trên đỉnh Đồng Đăng

Yên Sơn, Trùng Khánh, Cao bằng, Hòa An

Quảng Ninh, Móng Cái thẳng luồng

Cộng vào 6 tỉnh rõ ràng không sai

Con thơ mẹ bế trên tay

Trẻ già đang lúc ngủ say giấc nồng

Tả lên những nỗi vợ chồng

Tương lai hạnh phúc con rồng cháu Tiên

Nguyện rằng tổ quốc thiêng liêng

Ai hay bành trướng, đào liên phũ phàng

Tràn sang lấn chiếm Việt Nam

Giết người cướp của phũ phàng khốn thân

Dân quân tự vệ tỉnh ngay

đồng tâm giữ lấy đất trời biên cương

Tinh thần anh dũng kiên cường

Đánh cho bọn chúng không đường tháo lui

Đánh cho chúng bỏ pháo đài

Xe tăng tan nát, xác người ngổn ngang

Đánh cho chúng chết đầy đường

Lòng tham chũng hẵng vẫn còn vét vơ

lấy từ thóc gạo lợn gà

Lấy từ quần áo liền bà Việt Nam

Lấy từ viên gạch tấm tôn

Vật dùng các thứ chẳng còn thiếu chi

Lấy cả phân lợn đem về Bắc Kinh

Kinh thay như Đặng Tiểu Bình

Việt Nam mất của thơm danh muôn đờ

Bắc Kinh nguyện cậy nhờ người

Mang danh hổ thẹn với người năm Châu

Ca ngợi quân và dân biên giới

Tinh thần tiến tới đánh giặc tài năng

Giữ vững biên cương, giữ vững bản làng

Mùa xuân quốc lủi sang ngang

Trưa hè Quốc đã chết lăn bụi vàng

Việt Nam đồi núi thênh thang

Cách đường biên giới Quốc sang làm gì

Việt Nam hỏi quốc một khi

Dân quân bón kẹo Quốc thì ăn ngon

Kẹo Việt Nam không bột không đường

Kẹo Việt Nam chỉ có sắt xương bằng đồng

Quốc ăn kẹo có ngon không

Mà sao Quốc cứ rầy công mai chờ

Quốc ơi nhớ sử khi xưa

Bạch đằng ta đánh gọi là lặn sâu

Việt Nam đánh trận bằng chông

Bón mồi cho cá, biển Đông ngóng chờ

Còn như trong trận Đống Đa

Xương chất thành núi,máu Đà thành sông

Thoát Hoan thất trận chui rúc ống đồng

Hỗn loạn quân tướng mà dong nhau về