Tinh Hoa

Công trình nổi tiếng thế giới bị đạo thành nhà vệ sinh

Công trình dưới đây có dáng dấp của công viên Güell ở Barcelona do kiến trúc sư nổi tiếng Gaudi thiết kế, đồ sộ và nghệ thuật tuy nhiên chỉ để làm… nhà vệ sinh.

Trung Quốc mô phỏng công viên Güell ở Tây Ban Nha để sử dụng làm nhà vệ sinh

Nguyên đây là một điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách hàng năm ở Tây Ban Nha, tuy nhiên Trung Quốc đã cho xây nhái lại công trình tương tự ở khu phố Tây – Trùng Khánh và biến nó thành một toa lét công cộng có khả năng phục vụ đến 2.000 người trong một lúc.

Với thiết kế bên trong… thoáng hết cỡ, Güell phiên bản Trung Quốc có đặc điểm đặc trưng khác mùi càng bay xa càng tốt, với khẩu hiệu như: “Chiếc mũi sẽ chỉ cho bạn biết đường đến nhà vệ sinh”.

Chiếc mũi của bạn sẽ dẫn đường đến với toa lét khi cần

Bạn lo lắng vì nhà vệ sinh không được vệ sinh cho lắm? Ở đây có những khẩu hiệu dán sẵn để trấn an khách như: “Hãy yên tâm, số lượng vi khuẩn trên bàn làm việc của bạn còn nhiều hơn gấp 4 lần bàn cầu này”.

Thiết kế bên trong

Thậm chí còn có các bảng hướng dẫn làm cách nào khi điện thoại di động bị rơi vào buồn cầu, quả là nhà toa lét chu đáo nhất thế giới.

Một số người cho rằng Trung Quốc không biết xấu hổ khi đạo công trình nổi tiếng thế giới làm nhà vệ sinh, số khác có vẻ ủng hộ cho rằng ý tưởng ‘độc và lạ’.

Được biết Trung Quốc gần đây có phong trào xây dựng đạo lại các biểu tượng nổi tiếng thế giới như tháp Ai cập, tượng nhân sự, tháp Eiffel, cổng Khải Hoàn Môn…

Mặc công chúng có nhìn nhận ra sao nhưng chắc là Gaudi – đại kiến trúc sư người Tây Ban Nha, sẽ không mấy vui khi biết công trình tâm huyết của ông đã bị nhái sử dụng làm… nhà vệ sinh.

Bruce Phan, theo Vision Times