Một chàng trai tử vong vì uống quá nhiều nước tăng lực

27/05/19, 15:11 Cuộc sống

Cô Shani Clarke đã rất giận dữ khi biết rằng chỉ vì caffeine mà đứa con trai đầu lòng của mình mất đi sinh mạng, nhưng cô đã nén lại nỗi đau ấy để làm một việc vô cùng ý nghĩa cho cộng đồng…

Con trai cô Shani Clarke đã ra đi đột ngột khi đang lái xe chỉ vì uống quá nhiều caffeine. (Ảnh qua eFreeNews)
Con trai cô Shani Clarke đã ra đi đột ngột khi đang lái xe chỉ vì uống quá nhiều caffeine. (Ảnh qua eFreeNews)

Cô Shani Clarke sống ở thành phố Perth, nước Úc từng khuyên con trai, anh Michael (35 tuổi), không nên uống quá nhiều nước tăng lực vì sẽ rất hại cho sức khỏe. Thậm chí sau đó, cô còn bắt anh phải tống khứ hết chỗ nước tăng lực chất trong chiếc xe tải đi.

Tuy nhiên, cô Shani không ngờ Michael vẫn luôn uống quá nhiều so với mức cho phép, tầm khoảng 4 lon mỗi ngày. Ở Úc, mỗi lon nước tăng lực thường chứa 160mg caffeine, tương đương 2/3 lượng caffeine trong 1 tách cà phê bình thường.

Và rồi chuyện đau lòng mà cô Shani không bao giờ có thể tưởng tượng cũng xảy đến. Một ngày tháng 1/2014, nhân viên điều tra phát hiện anh Michael đã chết trong khi đang lái xe, tim ngừng đập do uống 4 lon nước tăng lực cùng khoảng 4 hoặc 5 tách cà phê. Anh đã dùng nó để giữ tinh thần tỉnh táo và ngăn ngừa mệt mỏi trong công việc.

Hình ảnh con trai cô Shani Clarke. (Ảnh qua The Epoch Times)
Hình ảnh con trai cô Shani Clarke. (Ảnh qua The Epoch Times)

Kỳ thực, bản thân nước tăng lực hiếm khi gây ngộ độc đến chết người, tuy nhiên con trai cô Shani đã tử vong vì nạp quá liều caffeine. Theo các bác sĩ, cái chết của Michael là do tim bị áp lực, căng thẳng quá mức, và bị tác động bởi một lượng caffeine rất lớn đến từ các đồ uống mà anh đã dùng. Điều đó đã cướp đi sinh mạng người con trai cả của cô Shani và khiến cô vô cùng đau buồn trước sự mất mát quá lớn và đột ngột.

Tôi không thể diễn tả hết nỗi đau mà mình phải chịu đựng lúc đó, trái tim tôi như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, tôi cứ khóc nức nở mãi”, cô Clarke bùi ngùi nhớ lại cái chết của con trai.

Tôi đã rất tức giận khi phát hiện chính vì caffeine mà tôi đã mất đi đứa con đầu lòng, đáng lẽ điều này có thể không xảy ra nếu nó không uống quá nhiều thứ đồ uống đó đến vậy”, cô viết trong một bài đăng trên Facebook.

Tuy nhiên, không để cái chết của con trai choán hết tâm trí, Shani đã nén lại nỗi đau thương, lập ra một nhóm Facebook để chia sẻ, cảnh báo cho mọi người về ảnh hưởng nghiêm trọng khi uống quá nhiều đồ uống chứa caffeine, mong sao không còn ai phải rơi vào hoàn cảnh thương tâm như con trai mình nữa.

Cô Shani Clarke bên di ảnh của con trai. (Ảnh: ABC News)

Chỉ trong năm đầu tiên, nhóm của cô đã thu hút hơn 500 thành viên, và đến thời điểm hiện tại, con số ấy đã tăng lên hơn 1.800 người. Họ thường cùng nhau thảo luận, chia sẻ các vấn đề liên quan đến mối nguy hiểm của các đồ uống có hại. Nhiều người thẳng thắn thừa nhận chính họ cũng đang “nghiện” nước tăng lực và cảm ơn cô Shani vì đã lập ra nhóm giúp mọi người loại bỏ các thói quen ăn uống bất lợi cho sức khỏe.

Nhóm cũng là nơi hội tụ của hàng ngàn người muốn cải thiện cuộc sống hoặc cảnh báo các vấn đề gây hại sức khỏe cho người khác. Và trên hết, nó đã giúp cô Shani phần nào nguôi ngoai nỗi đau mất con, đồng thời thoát khỏi cảm giác sống khép kín, cô lập, cũng như giúp cô tìm thấy nhiều điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Tuy vậy, cô vẫn không thể quên đi nỗi đau và sự ám ảnh về thứ thức uống mà con trai cô đã lựa chọn.

Không bao lâu sau, chính phủ Úc cũng nhắc nhở công dân họ nên giới hạn lượng caffeine tiêu thụ mỗi ngày ở mức không quá 500mg. Mặc dù trung bình một người trưởng thành phải dùng khoảng 10 gram caffeine mới dẫn đến quá liều, nhưng một số người nhạy cảm hơn chỉ cần 500mg cũng có thể gây rối loạn nhịp tim và ngừng thở.

Đối với Clarke, điều đó có nghĩa là vẫn còn nhiều việc cần phải làm, đặc biệt là duy trì nhóm để giúp nhiều người hơn nhận thức được cách uống caffeine hợp lý và ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đối với sức khỏe.

Trong cuộc sống, nhiều người sẽ có thể gặp phải những biến cố rất lớn trên đường đời, như mất đi người thân yêu chỉ vì những tai nạn tưởng chừng không đáng có. Nhưng cũng tương tự như cô Shani, họ chọn nén lại nỗi mất mát không gì sánh được ấy để giúp đỡ những người khác ngoài kia không phải rơi vào cảnh ngộ giống như họ.

Có thể kể đến gần đây như người cha nguyện cả đời đi lấp ổ gà để tưởng nhớ con trai qua đời vì tai nạn ở Ấn Độ, hay cặp vợ chồng người Mỹ quyết định chia sẻ câu chuyện đau lòng về em bé 14 tuần tuổi bị sẩy thai để thuyết phục các cha mẹ khác đừng bỏ rơi con mình. Và điều ấy vô tình lại mang đến cho chính họ những khoảnh khắc ý nghĩa, thiêng liêng, cũng như tiếp thêm động lực cho con đường phía trước.

Trương Mai (Theo The Epoch Times)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x