Tinh Hoa

Cỏ mọc đầy trên Bến Thượng Hải, hiện ra khung cảnh thê lương như ngày tận thế

Vài ngày trước, một bức ảnh chụp bãi cỏ dài trên Bến Thượng Hải đã lan truyền trên Internet. Sau hơn 1 tháng bị phong tỏa, Bến Thượng Hải từng vô cùng nhộn nhịp giờ đã mọc đầy cỏ, hiện ra khung cảnh ảm đạm thê lương như ngày tận thế.

Một người đàn ông đi bộ trên vỉa hè vắng người ven sông ở Bến Thượng Hải vào ngày 28/3/ 2022. (Ảnh: HECTOR RETAMAL / AFP qua Getty Images)

Vào ngày 28/4/2022, một bức ảnh về thảm cỏ mọc dài trên Bến Thượng Hải đã lan truyền trên Weibo. Bức ảnh cho thấy bầu trời trên Bến Thượng Hải xám xịt, và cỏ dại có độ cao khác nhau mọc ở các khe hở của gạch lát nền.

Cỏ mọc đầy trên Bên Thượng Hải. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Cư dân mạng cảm thán: “Bến Thượng Hải từng đông người qua lại giờ đã mọc đầy cỏ”. “Bến Thượng Hải bị bỏ hoang 1 tháng, cảnh này ở Thượng Hải quả là 100 năm khó gặp!” “Mới hơn 1 tháng mà đã phát sinh cảnh tượng như ngày tận thế, giống như đang xem ‘the walking dead’ vậy. “

Một số cư dân mạng than thở: “Đúng là thế sự thay đổi khôn lường. Tôi không ngờ rằng Bến Thượng Hải với lưu lượng hàng trăm nghìn người mỗi ngày qua lại, lại có thể mọc cỏ”. “Đúng là cảnh tượng 100 năm mới có một lần! Được chứng kiến ​​kỳ tích rồi!”

Các phương tiện truyền thông chính thức của ĐCSTQ đã khẩn trương bác bỏ tin đồn về cỏ mọc dài trên Bến Thượng Hải, và tung ra một số bức ảnh không có cỏ trên Bến Thượng Hải, nhưng cư dân mạng nghi ngờ rằng những bức ảnh này được chụp sau khi đã dọn sạch cỏ dại.

Một số cư dân mạng cho rằng: “Hãy thuận theo tự nhiên, không cần phải sợ, nó chỉ là một ngọn cỏ nhỏ, đừng có nhổ tận gốc như vậy.”

Cũng có cư dân mạng đề cập đến cỏ trên Bến Thượng Hải như một phép ẩn dụ cho việc người Thượng Hải đang khó khăn sinh tồn trong thời gian phong tỏa: “Bên sông Hoàng Phố, trên Bến Thượng Hải nhộn nhịp, cỏ xanh mọc lên từ những kẽ hở của tấm xi măng. Thấm đẫm lệ của không khí, tựa như nước sông bất động, cũng giống như dòng người biến mất, Cuối xuân tháng tư ở nơi này lặng im, bụi cỏ nhỏ đang sinh trưởng, ngoan cường dài ra từng cành lá một. Từng tảng lá màu xanh, dùng sinh mệnh bất khuất để kể những câu chuyện bất khuất.”

Một cư dân mạng đặt câu hỏi về các biện pháp của ĐCSTQ trong việc phong tỏa thành phố để thực hiện kế hoạch ‘Zero Covid’: “Thế giới đều lần lượt thoát ra khỏi đại dịch, nền kinh tế đang phục hồi. Còn chính phủ Trung Quốc đang làm gì? Chỉ có phong tỏa, phong tỏa biến thành phố thành đô thị ma hay sao? Có thể làm điều gì đó hữu ích không? Với tiền kiểm tra axit nucleic, tiền phong tỏa thành phố, có thể dùng tiền đó để xây thêm mấy cái phòng điều trị tích cực (icu), mua thêm vaccine không được sao? Nếu làm được như vậy thì dân đã không phải sống mệt mỏi như thế này rồi.”

Sau khi dịch bùng phát ở Thượng Hải, công tác phòng chống dịch đã được nâng cấp từng bước, từ việc ngăn chặn và kiểm soát chính xác ban đầu, đến việc đóng cửa và kiểm soát các quận Phố Đông và Phổ Tây, và sau đó là quản lý tĩnh toàn diện, tức là phong tỏa hoàn toàn thành phố. Bây giờ Thượng Hải đã đóng cửa hơn 1 tháng, mọi loại hỗn loạn vẫn tiếp diễn, rất nhiều người chết đói, bệnh nhân không thể chữa trị, và các xí nghiệp đã ngừng sản xuất. 

Việc thành phố bị phong tỏa đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế Thượng Hải và đời sống của người dân, đồng thời cho thế giới cái nhìn mới về Thượng Hải – được mệnh danh là một đô thị quốc tế. Nhiều người nước ngoài và các công ty ngoại quốc đã nhanh chóng tháo chạy.

Tử Vi (Theo NTDTV)