Tinh Hoa

Cố gắng cứu 3 đứa trẻ khỏi chết đuối, người đàn ông nghĩa hiệp đã thiệt mạng

Vào thứ Tư, ngày 5/8, tại sông Kings, California, một người đàn ông tốt bụng đã thiệt mạng sau khi nhảy xuống sông giải cứu 3 đứa trẻ đang đuối nước. Nghĩa cử cao đẹp của anh khiến nhiều người khâm phục, đồng thời cũng không khỏi tiếc thương.

Cố gắng cứu 3 đứa trẻ khỏi chết đuối, người đàn ông nghĩa hiệp đã thiệt mạng. (Ảnh qua scallywagandvagabond)

Manjeet Singh, 29 tuổi, người Ấn Độ, đã dọn đến Mỹ sinh sống từ 2 năm trước, sau đó chuyển đến Fresno, nơi Singh bắt đầu kinh doanh xe tải.

Vào hôm xảy ra tai nạn, Singh vừa mới từ trường học lái xe trở về nhà, nhưng do thời tiết nóng bức, anh đã hẹn với anh rể của mình cùng nhau đến sông Kings để lái mô tô nước.

Cũng chính tại đây, Singh tình cờ phát hiện 3 đứa trẻ, gồm 2 bé gái 8 tuổi và 1 bé trai 10 tuổi đang đùa nghịch thì bị dòng nước cuốn xuống gầm cầu. Không chần chừ, người đàn ông tốt bụng đã lao ngay xuống nước để cứu lấy 3 đứa trẻ.

“Anh ấy không quen bọn trẻ, chỉ là thấy chúng đang gặp nguy hiểm nên lao ra cứu”, Mark Ediger, chỉ huy Sở cảnh sát Reedley cho biết.

Nhưng điều không may là Singh đã bị dòng nước nhấn chìm ngay sau khi vừa nhảy xuống. 

Những người xung quanh nhìn thấy đã kịp thời kéo 3 đứa trẻ lên bờ, nhưng 1 trong 2 bé gái 8 tuổi còn lại đã ở dưới nước 15 phút trước khi có người kéo lên. Cô bé sau đó đã được thực hiện hô hấp nhân tạo và đưa đến bệnh viện.

“Tôi nghĩ bọn trẻ đã lội ra quá xa và bắt đầu bị dòng nước cuốn đi”, cảnh sát Ediger cho biết.

Trong khi đó, cuộc tìm kiếm người đàn ông nghĩa hiệp vẫn còn tiếp tục, phải mất 40 phút sau các nhân viên cứu hộ mới vớt được thi thể anh lên bờ.

Phần bé gái 8 tuổi thì trong tình trạng nguy kịch cần được hỗ trợ sự sống tại Bệnh viện Nhi đồng Valley ở Fresno. Trong khi hai đứa trẻ còn lại may mắn là không hề hấn gì.

Chúc Di (t/h)