Tinh Hoa

Cô gái Úc mắc một rối loạn hiếm gặp khiến nửa mặt bên trái co rúm lại, trông như vừa bị vật nặng rơi vào.

Cô gái 20 tuổi được chẩn đoán mắc hội chứng Parry – Romberg đây là một căn bệnh hiếm gặp, làm co rút, thoái hóa dần dần các mô bên dưới da, khiến gương mặt người bệnh ngày càng trở nên mất cân xứng.

Kiara mắc hội chứng Parry – Romberg từ khi lên 2 tuổi.

Kiara Higgins đến từ Queensland, Úc mắc một rối loạn hiếm gặp khiến nửa mặt bên trái co rúm lại, trông như vừa bị vật nặng rơi vào.

Cũng vì căn bệnh này mà Kiara thường xuyên bị bắt nạt tại trường học và phải sống chung với biệt danh “mặt vỡ”.

“Lúc đó, tôi chỉ mới bắt đầu đi học. Trong khi những đứa bé cùng tuổi có vẻ khá thân thiện thì bọn trẻ lớn hơn lại chế nhạo tôi vì đặc điểm khác người. Tôi trông như thể chỉ có một nửa khuôn mặt bên phải vì nó hoàn toàn không co lại. Mỗi khi đi trên phố, người lạ lại nhìn tôi chằm chằm khiến tôi ghét cay ghét đắng vẻ ngoài của mình.

Cũng có lúc tôi ngồi trước gương, dùng tay che nửa mặt bên trái rồi tưởng tượng mình sẽ ra sao nếu có một khuôn mặt cân đối hơn. Tuy vậy, sự tự tin của tôi quá thấp. Tôi luôn tránh những tình huống phải gặp gỡ người mới”, Kiara chia sẻ.

Kiara từng cảm thấy tự ti và sống khép mình

Cô gái 20 tuổi tiết lộ căn bệnh này hầu như không chữa được. Khi cô còn nhỏ. các bác sĩ đã cố gắng làm chậm quá trình suy thoái bằng cách trị liệu hóa chất, cho cô dùng thuốc và khám sức khỏe 6 tháng 1 lần. Tuy nhiên càng lớn, khuôn mặt biến dạng của Kiara càng dễ nhận ra hơn.

Hiện tại, Kiara đang theo đuổi chuyên ngành tâm lý ở trường đại học và bạn trai Sam luôn ở bên ủng hộ cô

Đến năm 15 tuổi, Kiara đến gặp bác sĩ tâm lý theo sự khuyến khích của mẹ. Đó là lần đầu tiên cô cảm thấy được lắng nghe và tìm lại can đảm, lạc quan sau một thời gian dài. Kiara cũng ngừng quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình.

Theo dantri