Tinh Hoa

Cô gái cứu 6 mạng người nhờ những “lời khuyên” dán trên cầu

Những thông điệp nhỏ chân thành của cô gái 18 tuổi, đã giúp vực dậy tinh thần cho nhiều người đang chán nản với cuộc sống. Đối với những người được cô cứu sống, cô gái có lẽ như một thiên thần, một ánh sáng nhỏ le lói trong cuộc đời của họ.

Cô gái trẻ tốt bụng. (Ảnh qua thenorthernecho.co)

Paige Hunter, 18 tuổi, đến từ Anh đã treo hơn 40 mảnh giấy lên cầu Wearmouth của thành phố Sunderland, Anh – nơi thường xuyên xảy ra các vụ tự tử.

Trên đó, cô ghi lời cổ vũ, động viên để những người có ý định tự tử sẽ nguôi ngoai và suy nghĩ tích cực hơn vào cuộc sống.

Các “ghi chú chân thành” của Paige mang thông điệp như: “Mặc dù mọi thứ rất khó khăn, cuộc sống của bạn có vấn đề; bạn hãy là một tia sáng chiếu rọi trong thế giới đen tối ấy, hãy giữ vững tin thần”.

Hay: “Dừng lại, hít thở thật sâu. Điều đó sẽ tốt hơn và bạn nên biết rằng biết bao nhiêu người vẫn yêu thương bạn”, “Mạnh mẽ lên. Mọi thứ hôm nay có vẻ tồi tệ nhưng rồi sẽ ổn cả thôi!”. Đó là lời động viên cô gái 18 tuổi đã gửi gắm cho những người cô chẳng biết là ai.

“Hãy mạnh mẽ lên, bởi mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Có thể bây giờ là bão táp, nhưng nó sẽ không thể mưa mãi mãi được”. (Ảnh:page hunter/facebook)

Cảnh sát cho biết, việc làm của Paige Hunter đã cứu được 6 mạng người. Cô gái 18 tuổi này đang trong nỗ lực “an ủi cho những người phải đối mặt với khủng hoảng sức khỏe tâm thần”, cảnh sát Northumbria cho biết trong một thông cáo báo chí.

Một cô gái thoát khỏi ý định tự tử nhờ đọc mảnh giấy nói rằng: “Trầm cảm là điều thực sự khó khăn và khó để vượt qua. Những gì tôi cần lúc đó là có ai đó bảo tôi rằng mọi thứ sẽ ổn thôi”.

Paige đã được Cảnh sát trưởng Sarah Pitt trao giấy chứng nhận của cảnh sát, khen ngợi cho hành động tốt của mình ngay trên cầu Wearmouth.

“Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là hoan nghênh công việc Paige đã làm và sự giúp đỡ của cô ấy đến với những người ở Sunderland đang trải qua một cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần”, Cảnh sát trưởng Sarah Pitt nói.

“Bạn không cô đơn”. (Ảnh qua thenorthernecho.co)

>>> Ông bố tưởng người đàn ông vô gia cư xin tiền con trai, nhưng sự thật rất bất ngờ!

Cô Pitt nói thêm rằng Paige “nên tự hào về bản thân” và cô cho biết “Điều quan trọng là chúng tôi khuyến khích mọi người lên tiếng và nâng cao nhận thức về các vấn đề sức khỏe tâm thần cùng ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống của người dân”.

Hunter cho biết cô đã dán các ghi chú lên cầu bởi vì cô muốn giúp mọi người, và cô nhận được “cảm hứng”. “Tôi không làm điều này chỉ để giành giải thưởng, nó là một cái gì đó mà tôi muốn làm. Và thật tuyệt vời khi việc làm đó đã mang lại phản ứng tích cực cho mọi người”.

Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh khuyến khích những người đang trải qua những ý nghĩ tự tử có thể gọi cho Samaritan – một đường dây nóng hỗ trợ tình cảm để được giúp đỡ và hỗ trợ khi cần thiết.

>>> Anh chàng huấn luyện viên Mỹ kinh ngạc trước người phụ nữ vô gia cư “mù chữ”

Hồng Liên (t/h)