Tinh Hoa

Cô bé lớp 7 nhặt được 14 triệu, nhờ cha mẹ tìm người mất trả lại

Sau khi nhặt được chiếc ví có 14 triệu đồng, Như Ý đã nhờ cha mẹ tìm người đánh rơi để trả lại. 

Như Ý trả lại số tiền đánh rơi cho chị Ngọc. (Ảnh: VNExpress)

Gần đây, câu chuyện về một cô bé lớp 7 nhặt được ví tiền, đưa cho cha mẹ trả lại người mất đã gây được sự chú ý trong cộng đồng. Đó là em Nguyễn Thị Như Ý, học sinh Trường THCS Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. 

Hôm 23/9, trong lúc đi mua hàng, chị Ngọc (33 tuổi) đã đánh rơi một chiếc ví, trong đó có 14 triệu đồng. Khi Như Ý đi học về thì trông thấy chiếc ví trên lề đường nên nhặt lên. Mở ví ra xem, em thấy trong đó có nhiều tiền nên đem về nhờ cha mẹ tìm cách trả lại người mất. Sau đó, cha mẹ em mang toàn bộ số tiền giao cho công an nhờ tìm người đánh rơi.

Vì trong ví chỉ có tiền, một chiếc chìa khóa tủ, không có giấy tờ gì khác nên công an mất khá nhiều thời gian để xác minh, tìm đúng chủ nhân. Đến ngày 2/10, Như Ý cùng người nhà và công an huyện Tháp Mười đã trao lại tài sản cho chị Ngọc. Nhận được số tiền tưởng chừng đã mất, chị Ngọc vô cùng vui mừng cảm ơn cô bé tốt bụng.

Được biết, gia đình Như Ý thuộc diện khó khăn, cha mẹ không có đất sản xuất nên phải đi làm thuê kiếm sống. 

Hành động của Như Ý sau khi được đăng tải lên mạng đã nhận được rất nhiều sự tán dương, cảm phục cũng như những lời chúc từ mọi người.

“Nhìn cháu rám nắng mà thương. Cám ơn sự trong sáng của cháu thức tỉnh nhiều việc tốt trong xã hội”.

“Đọc tin mà cảm xúc dâng trào, cảm ơn con rất nhiều”.

“Tấm lòng của cháu thật cao cả và trong sạch, chúc cháu luôn khỏe mạnh!”

“Cảm phục con Như Ý! Con đã làm được điều kì diệu”.

“Đúng nghĩa nghèo cho sạch, rách cho thơm. Tấm gương tốt cho mọi người đây. Chúc em học thật giỏi và nhiều sức khoẻ” – Một số người dùng bình luận.

Mai Lan (t/h)