Tinh Hoa

Cô bé 8 tuổi và “bàn tay nhỏ” truyền cảm hứng đến mọi người qua tiếng vĩ cầm

Cô bé 8 tuổi đáng yêu Nicki Alarie cũng như bao bạn bè khác, em có nhiều sở thích như nướng bánh, cưỡi ngựa và chơi vĩ cầm, nhưng điều đặc biệt ở Nicki là em chỉ có 1 bàn tay được trọn vẹn.

Khả năng làm được mọi việc với bàn tay “đặc biệt nhỏ” của Nicki đã truyền động lực đến cho nhiều người xung quanh em.

Mặc dù không thể sử dụng “bàn tay nhỏ” của mình như những người có hai bàn tay kích cỡ bình thường, nhưng Nicki vẫn không cho phép bản thân bỏ cuộc.

Mẹ của Nicki, Joyce Alarie, nói rằng cô bé có thể làm bất cứ việc gì mà em muốn.

Bất kể công việc gì, Nicki “đều tìm ra cách giải quyết của riêng mình”.

Thực tế, mẹ của Nicki còn cho biết chính bản thân chị mới là người cần phải học để biết rằng cô con gái nhỏ của chị không có khái niệm về giới hạn “không thể và có thể”.

Một trong những khả năng tuyệt vời nhất của Nicki chính là chơi vĩ cầm, cô bé sử dụng một ít dụng cụ phụ trợ để giúp giữ chặt cung, ngoại trừ điều đó ra thì Nicki không cần thêm sự trợ giúp nào nữa.

Paule Garsalou, giáo viên dạy vĩ cầm của cô bé nói, Nicki còn là “động lực” trong việc giảng dạy của chính cô.

Ý chí kiên cường của Nicki đã truyền cảm hứng cho những người xung quanh, từ mẹ đến bạn cùng lớp, cả cô hiệu trưởng trường là Carrie Conrad, người nói rằng chính sự kiên trì đã mang đến thành công cho cô bé.

Thành công của Nicki nhắc nhở Carrie rằng “chúng ta không nên đặt ra giới hạn đối với trẻ con”.

 NK