Tinh Hoa

Clip hài hước: Bán “cỏ” cho cảnh sát

Không tên tội phạm nào dám động đến cảnh sát, huống chi là lại mang “cỏ” (1 dạng cần sa nhẹ) mời cảnh sát mua. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng nếu anh ta là một nhà ảo thuật thì bạn nghĩ sao?

“Hey, anh có muốn mua “cỏ” không? Ảnh từ video.

Khi cảnh sát hỏi anh đang cầm thứ gì, anh trả lời chân thật là “không có gì”, nhưng cảnh sát không tin và quả thực đã tìm được món đồ “không có gì” (Nothing, chữ tiếng Anh).

Cảnh sát lại tiếp tục hỏi anh còn gì trong người nữa không và vẫn là câu trả lời chân thực: Có một vài thứ (something).

Ảnh từ video.

Cảnh sát lại nghi ngờ anh có mang súng nên đếm từ 1 đến 3 yêu cầu anh giao nộp và anh đã rút ra một thứ trông như … gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không!

Vũ khí của anh là “gậy thần thông”. Ảnh từ video.

Cuối cùng thì bằng cách nào đó cảnh sát cũng khiến nhà ảo thuật tra tay vào còng.

Đầu hàng vô điều kiện. Ảnh từ video.

 

Chúc bạn có những ngày nghỉ lễ vui vẻ.

Bách Thông