Tinh Hoa

Chuyện hy hữu: Cậu bé 6 tuổi bị rơi từ tầng 18 may mắn sống sót

Cậu bé Khiết Khiết rơi xuống từ chung cư tầng 18 nhưng may mắn sống sót, quả là có phúc lớn, chúng ta hãy cùng theo dõi câu chuyện này nhé.

Cậu bé Khiết Khiết đang chơi game trên điện thoại sau khi được chữa trị. (Ảnh: NTDTV)

Ngày 8/1/2016, trời mưa tầm tã, ông Quách Y Quốc (sống tại thị trấn Đại Trúc tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc) và hai cháu ngoại (bé trai lớn 6 tuổi, bé trai nhỏ 3 tuổi) trong căn hộ của mình ở tầng 18, đang chơi đùa thì được đồng nghiệp gọi nhờ mang tài liệu. Ông tính chỉ đi ra ngoài khoảng nửa tiếng nên để hai cháu ở nhà.

Nửa tiếng đồng hồ sau, ông Quách về đến thì chỉ thấy đứa cháu trai 3 tuổi đứng khóc và bảo người anh đã rơi xuống dưới.

Quách Y Quốc vội xuống lầu 1, đến nơi lập tức nhìn thấy Khiết Khiết nằm bất tỉnh trong luống hoa, ngửa mặt lên trời. Ông run rẩy hô cứu mạng. Hàng xóm liền chạy đến xem xét rồi gọi cấp cứu.

Khiết Khiết được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngày 9/1/2016, bác sĩ đề nghị chuyển cậu bé đến khoa chỉnh hình bệnh viện nhi đồng. Kết quả chuẩn đoán cho biết, tủy sống Khiết Khiết bị thương nghiêm trọng, xương ngực gãy nát toàn bộ, phổi bầm tím, bụng trướng nước. May mắn là phần đầu chỉ bị trầy da, không bị thương nghiêm trọng. Bệnh viện quyết định phẫu thuật cột sống, dùng đinh cố định các đốt sống ngực. Ca phẫu thuật đã thành công.

Khi cha mẹ cậu bé về đến thì thấy con trai đã khỏe, tỉnh táo và có thể chơi game … 2 tiếng.

Theo lời bác sĩ, Khiết Khiết đã qua cơn nguy kịch, hai chân có thể cử động và đã có cảm giác, chỉ cần theo dõi tình trạng nhiễm trùng, rồi tiến hành trị liệu, khả năng phục hồi rất cao.

Nguyên nhân gây tai nạn

Theo tin tức nhận được, ngày 19/1/2016, cậu bé vì muốn leo cửa sổ xem ông ngoại về chưa nên gặp nạn.

Ông Quách Y Quốc cho biết: “Trong chung cư của tôi ở thì sân thượng và cửa sổ đều có lan can bảo vệ, nhưng vì phòng ngủ căn hộ của tôi có lắp máy lạnh nên mở thêm một cửa nhỏ 50×50cm cho tiện, lúc bình thường thì luôn đóng lại, không ngờ cháu mình lại leo lên chui qua cửa sổ này”.

Tại sao cậu bé lại sống sót kỳ tích như vậy?

Việc Khiết Khiết rơi từ tầng 18 mà vẫn sống sót kì diệu đã khiến nhiều người kinh ngạc.

Tuy nhiên, nhận định chung vẫn là do cậu bé có phúc lớn, rơi trúng luống hoa rộng 5m trồng rất nhiều lùm cây rậm nhỏ mềm, nên lực tác động đã giảm rất nhiều. Ngoài ra, khi rơi thì phần mông của cậu bé tiếp xúc đất trước, mặt hướng lên trên, đầu được tựa vào lùm cây nên không bị trọng thương, cộng thêm trời đã mưa ròng rã hai ngày trước đó nên đất ở trong luống hoa rất mềm, giúp lực va chạm giảm đi rất nhiều.

Lê Hiếu dịch từ NTDTV