Tinh Hoa

Chùm ảnh vui: Thứ hai và “nỗi ám ảnh” của dân văn phòng

Có hai ngày trong tuần khiến hầu hết chúng ta đều có thể “phát điên”. Một ngày là thứ hai, vì đó là khởi đầu cho những ngày tiếp theo bị stress, bị sếp la mắng, công việc ngập đầu…

Ngày thứ hai là một gánh nặng.

Và hai là ngày thứ sáu, vì bạn sắp được “rời xa” văn phòng khắc nghiệt để trà chanh chém gió cùng bạn bè hay dành cả ngày trên giường xem bộ phim yêu thích cùng với túi bỏng ngô thơm lừng. Thứ sáu càng trở nên tuyệt vời hơn với những công ty không yêu cầu nhân viên làm việc vào ngày thứ bảy.

Dưới đây là chùm ảnh vui sẽ giúp bạn hiểu hơn về cảm xúc của những người làm việc văn phòng khi ngày thứ hai bắt đầu.

(Ảnh: Internet)

Chào ngày thứ hai với nỗi buồn khó tả.

(Ảnh: Internet)

Không một ai thích ngày thứ hai cả, ngày khủng khiếp, ngày tồi tệ nhất trong tuần, đến phát ốm vì ngày thứ hai và ước gì ngày thứ hai qua thật nhanh.

(Ảnh: Internet)

Ngày thứ hai quá buồn.

(Ảnh: Internet)

Một hộp kem tươi mát cũng không thể nào làm vơi đi nỗi buồn.

(Ảnh: Internet)

Ngày thứ hai dài hơn tất cả những ngày còn lại!

(Ảnh: Internet)
Mọi người ngày càng không thích ngày thứ hai, cái ngày dài vô tận, kéo dài mãi, không biết khi nào nó kết thúc.
Theo khoahoc.tv