Tinh Hoa

Chưa kịp vui mừng vì nước rút, dân Quảng Ngãi lại hứng chịu trận lũ thứ 2

Ngày 2/12, hàng trăm người dân sống ven sông Trà Câu (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) chưa kịp mừng vì nước vừa rút buổi sáng, thì đến chiều lũ lại dâng cao tràn vào nhà khiến bà con phải tất tả chạy lũ.

Nước lũ dâng cao gây ngập hơn 1 m trường Tiểu học số 1 Phổ Văn (xã Phổ Văn) chiều 2/12.

Ông Lê Thanh Bằng, Chủ tịch UBND xã Phổ Ninh, cho biết trong vòng 1 ngày, người dân địa phương đã “gồng mình” khốn khổ với 2 trận lũ. Gần trưa, tranh thủ nước rút, bà con dọn dẹp vệ sinh thì đến 14h chiều cùng ngày trận lũ mới tiếp tục dâng cao tràn về khiến mọi người lại tất tả chạy lũ.

Theo ông Bằng, lũ ập về ồ ạt tràn vào nhà dân, có nơi ngập sâu đến 2 m. Dù mưa lớn đã ngớt nhưng do hồ chứa nước núi Ngang (huyện vùng cao Ba Tơ) xả lũ nên mới có trận lũ mới về vùng hạ lưu như vậy.

Thống kê sơ bộ của huyện Đức Phổ, trận lũ mới chiều 2/12 gây ngập sâu ít nhất 200 nhà dân ở các xã Phổ Ninh, Phổ Thuận và Phổ Văn.

Để tránh nước lũ cuốn trôi bò, người dân nơi đây dùng những thân tre dài buộc chặt bên ngoài.

Một ngày có 2 đợt lũ tràn vào nhà, bà Nguyễn Thị Xuân Mai (ngụ thôn An Trường, xã Phổ Ninh) cảm thấy mệt mỏi rã rời.

Thức dậy từ 2h sáng vợ chồng kê dọn vật dụng, tài sản lên cao, đến gần trưa nước rút thì quét dọn bùn đất trong nhà. Ai ngờ đến chiều nay trận lũ mới lại tràn vào nhà, vợ chồng tôi gần như đuối sức đành kê gạch, đá lội bì bõm trong nước giữa nhà vừa nấu ăn vừa sưởi ấm“, bà Mai nói.

Bài Mai kê gạch ngồi nấu ăn.

“Lũ chồng lũ” còn làm sạt lở nghiêm trọng nhiều đê ngăn mặn ở huyện Đức Phổ gây ảnh hưởng lớn đến vụ sản xuất Đông- Xuân sắp tới.

Chính quyền xã Phổ Ninh huy động 80 dân quân, thanh niên xung kích giúp sơ tán người già, trẻ em, người tàn tật và gia súc đến vùng cao an toàn.

Theo Zing