Tinh Hoa

“Chú gấu khóc trong lồng kính”, bảo tồn hay sự phi nhân đạo của con người?

“Đưa các con vật tách ra khỏi môi trường tự nhiên của chúng đã là hành động không thể biện hộ, nhưng khi đưa chúng về sống ở trong những điều kiện giống như tại Thuỷ cung Grandview thì đó là điều tồi tệ nhất”.

Chú gấu khao khát được giải thoát.

Một con gấu trắng Bắc Cực hiện đang phải sống cách ly với thiên nhiên hoang dã trong một lồng kính tại công viên thủy cung Grandview ở thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Người xem nếu muốn ‘selfie’ với chú gấu tội nghiệp thì cần xếp hàng và đánh thức nó bằng cách đập mạnh lên tấm kính ngục tù đó.

Gấu Bắc Cực là một trong những loài động vật săn mồi đẹp nhất thế giới. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy đã bị thay thế bởi nét mặt rầu rĩ ủ dột do bị khóa kín đằng sau bức tường bê tông xanh.

Nét mặt rầu rĩ ủ dột của chú gấu.

Theo Quỹ bảo vệ động vật châu Á (AAF), chú gấu tội nghiệp phải sống trong những căn phòng chật chội tối tăm và không gian u ám bí bách, dường như chú than khóc mỗi ngày.

Ngoài gấu Bắc Cực, sở thú này còn bị lên án bởi việc giam cầm các sinh vật khác như cá voi trắng, hải mã và sói Bắc Cực.

Sở thú này còn bị lên án bởi việc giam cầm các sinh vật khác như cá voi trắng, hải mã và sói Bắc Cực.

Kể từ khi Grandview mở cửa triển lãm, quỹ AAF đã thu thập được trên 153.000 chữ ký yêu cầu đóng cửa công viên này nhằm chấm dứt hành động vô nhân đạo đối với các loài động vật hoang đã.

Dave Neale, giám đốc của AAF, cho biết: “Đưa các con vật tách ra khỏi môi trường tự nhiên của chúng đã là hành động không thể biện hộ, nhưng khi đưa chúng về sống ở trong những điều kiện giống như tại Thuỷ cung Grandview thì đó là điều tồi tệ nhất”.

Ông bổ sung thêm: “Tuy những người đứng sau có thể biện hộ cho hành động này là để phục vụ mục đích giáo dục, nhưng rõ ràng động cơ ở đây về cơ bản là vì lợi nhuận”.

 

Hãy cùng theo dõi những thước phim ghi lại vẻ mặt buồn rầu đầy tuyệt vọng của chú gấu qua đoạn video dưới đây:

Theo daikynguyenvn