Tinh Hoa

Chiếc bánh quy sót lại trên tàu Titanic có giá trị lên đến 500 triệu

Chiếc bánh quy nhỏ bé 103 tuổi, còn sót lại sau thảm họa Titanic năm 1912, đã trở thành chiếc bánh quy đắt giá nhất thế giới với giá lên đến 23.000 USD (hơn 500 triệu đồng), và chủ nhân là người đấu giá Anh tên Andrew Aldridge.

Chiếc bánh quy nhãn hiệu Spillers and Bakers “Pilot” được lấy từ một hộp sinh tồn bên trong chiếc thuyền cứu sinh của con tàu Titanic huyền thoại. Sau đó, ông James Fenwick – một hành khách của tàu RMS Carpathia đã tìm thấy và giữ chiếc bánh này làm kỷ niệm. Ông để nó trong một phong bì đựng phim Kodak, nhờ vậy mà chiếc bánh nhỏ bé vẫn được bảo quản cho tới tận ngày nay.

Do chưa có một chiếc bánh quy nào khác được tìm thấy từ tàu Titanic nên các nhà đấu giá đã ước tính giá trị của nó rơi vào khoảng 15.000 USD (khoảng 330 triệu VND). Tuy nhiên, nó đã gây bất ngờ khi được bán với mức cao gấp rưỡi so với giá dự kiến. Mức giá cuối cùng của chiếc bánh quy “lịch sử”  nêu trên đã được nhà đấu giá người Anh Henry Aldridge & Son tại Wiltshire với số tiền lên tới 22.968 USD (khoảng 510 triệu VND) và đã về tay một nhà sưu tập tới từ Hi Lạp.

Trong cuộc đấu giá chiếc bánh quy huyền thoại, các nhà khảo cổ học còn bán một số vật phẩm khác liên quan tới con tàu Titanic, trong đó có chiếc cúp danh dự được trao cho Thuyền trưởng Arthur Henry Rostron của con tàu RMS Carpathia vì hành động cứu người được bán với giá 197.531 USD (khoảng 4,4 tỷ VND), cùng một bức ảnh chụp tảng băng trôi được cho là đã làm chìm tàu Titanic được bán với giá 32.156 USD (khoảng 700 triệu VND).

Theo Kênh14