Tinh Hoa

Chàng trai nghịch dại ngâm mình trong bể vữa xi măng để…thử cảm giác

Alexander Tarasov – một người đàn ông làm nghề xây dựng đã quyết định thử “tắm” trong bồn tắm đầy xi măng để… trải nghiệm cảm giác. Anh chàng này đã lấy xi măng khô trộn với nước cho nhão ra, rải đầy bồn tắm và nhảy vào ngâm mình trong đó và ngồi chờ cho xi măng khô lại.

Alexandar Tarasov đã tự quay một đoạn clip, trong đó anh đổ đầy xi măng lỏng vào bên trong bồn tắm, sau đó nhảy vào bồn tắm và phủ xi măng lỏng lên người mình rồi chờ cho xi măng khô lại.

Thông minh hơn, vì sợ sẽ có điều gì bất trắc xảy ra, trước đó anh đã để sẵn điện thoại và một chiếc búa ở bên cạnh để phòng khi không tự cứu được mình thì còn gọi người khác đến ứng cứu.

Alexander Tarasov đã quay đoạn video này khi anh đang cải tạo căn hộ cho một khách hàng và chủ nhà không hề hay biết về hành động kì quặc này của anh.

Tarasov chịu nhiều đau đớn với trò “nghịch dại” của mình

Clip ngay khi đưa lên Youtube đã được hơn 1000 lần chia sẻ.

Anh cho biết, khi lớp xi măng khô lại, anh cảm thấy người nóng ran và chân thì bị tê cứng lại. Đáng sợ hơn là cảm giác như có cái gì đó đè nặng như muốn “nghiền nát” lồng ngực.

Cuối cùng người đàn ông này cũng đã tự phá vỡ được các mảng xi măng và giải cứu cho mình.

Anh nói: “Tôi cảm giác như mình đang mặc một chiếc áo giáp khổng lồ”.

Nhiều người cho rằng cho thử nghiệm này thật “dại dột” vì có thể sẽ gây tử vong bất cứ lúc nào nếu sơ suất nhưng nhiều người khác cho rằng anh chàng này thật hài hước.

Thiên Long, tổng hợp