Tinh Hoa

Cha và con gái

Giai điệu buồn du dương, nét vẽ giản đơn, gam màu tương phản nhưng bình dị, mỗi khung cảnh tĩnh là một bức tranh, bấy nhiêu thứ hòa quyện đủ cho ta cảm nhận về tình yêu thương giữa cha và con gái.

Hình ảnh cha vững chãi làm điểm tựa cho cô con gái, cùng cô đi trên những chặn đường. Cô gái bé nhỏ như chú chim non quấn quýt bên cha. Rồi một ngày cô phải rời xa cha, xa vòng tay cha, xa hơi ấm của cha nhưng cô vẫn đợi, đợi cha về, đợi mãi…đợi đến trọn một kiếp người.

Một câu chuyện ẩn dụ cảm động về tình thâm không phai nhòa theo năm tháng!

Đây là một bộ phim hoạt hình ngắn của đạo diễn Michaël Dudok de Wit, công chiếu năm 2000 và cũng đoạt giải Oscar trong năm này.

Mời các bạn cùng thưởng thức!


Sưu Tầm