Tinh Hoa

“Cha ơi, đừng đi nữa!”, bức ảnh tạo nhiều xúc cảm cho cộng đồng mạng

Tình phụ tử là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng nó gắn kết người cha và người con dù cách biệt mấy phương trời. Tấm ảnh giây phút con gái mừng rỡ, chạy đến ôm chặt người cha đi lính trở về sau 9 tháng xa cách khiến bao người xúc động.

Vì bảo vệ đất nước, những người đàn ông ở Bang Colorado phải lên đường đi nghĩa vụ quân sự tại Kuwait, Trung Đông. Sau 9 tháng hoàn thành nhiệm vụ, họ đã được trở về đoàn tụ cùng gia đình. Trong buổi lễ trang trọng chào đón các chiến sĩ trở về nhà, một em bé đã làm gián đoạn buổi lễ gây sự chú ý cho nhiều người bởi hành động hết sức hồn nhiên của em.

Được biết, một trong những chiến sĩ đó có cha của cô bé. Vì vui mừng khi nhìn thấy cha sau 9 tháng không được gặp, bé gái vội vã chạy đến ôm chầm lấy cha, người cha cũng vì thương nhớ con bấy lâu mà không kìm nổi cảm xúc và hành động của mình, anh liền dang rộng cánh tay ôm lấy con. Có lẽ giây phút ấy khiến bất kì ai khi chứng kiến cũng phải cảm động, thậm chí rơi nước mắt.

Giây phút cảm động giữa cha và con gái

Hành động thể hiện tình cảm yêu thương, quấn quýt giữa cha và con gái nhỏ đã được cộng đồng mạng ghi lại trong đoạn clip dài chưa đầy 1 phút.

Niềm vui hiện lên ánh mắt tràn ngập hân hoan cùng nụ cười hạnh phúc của đứa con gái nhỏ và những người thân khi đón bố, đón con, đón chồng bình an trở về từ chiến trường khốc liệt. Chỉ bằng hành động giản dị nhưng đã diễn tả hết cảm xúc, tình cảm của con gái đối với cha.

Và hơn thế nữa đó còn là nỗi buồn chiến tranh ở Trung Đông, khiến nhiều gia đình không may mắn được đoàn tụ như hai cha con trong ảnh mà phải xa lìa nhau mãi.

Theo motthegioi