Tinh Hoa

Cha giết con ruột mới 8 tuổi rồi vứt xác xuống sông Hàn phi tang

Chỉ vì một chút mâu thuẫn, người cha đã ra tay độc ác giết chết con gái ruột của mình rồi vứt xác phi tang.

Hiện trường vứt xác nạn nhân.

Vào ngày 24/2, bà ngoại của cháu B.T.U.N (8 tuổi, quê Thái Bình) đến công an Đà Nẵng trình báo về việc cha ruột của bé gái này đã giết con rồi vứt xác xuống sông Hàn. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an Đà Nẵng đã khẩn trương điều tra, làm rõ thông tin, nhanh chóng tìm kiếm thi thể nạn nhân, và truy bắt đối tượng nghi vấn. Đến 4h ngày 25/2 (sau 26 giờ tiếp nhận thông tin), Công an Đà Nẵng đã bắt giữ nghi phạm Bùi Văn Hời (34 tuổi, quê Thái Bình).

Nghi phạm Bùi Văn Hời (bìa trái) cùng lực lượng chức năng thực nghiệm hiện trường. (Ảnh: HẢI HIẾU)

Khai với cơ quan điều tra, Hời cho biết đã ly dị vợ cũ từ tháng 3/2018, sau đó đưa con gái vào Đà Nẵng sống.

Ban đầu đối tượng gửi con tại một nhà chùa. Đến tháng 1/2019, Hời đón cháu N. về sống chung với người yêu Ly Chi Won (quốc tịch Hàn Quốc) tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Do vợ cũ thường xuyên điện thoại ghen tuông, và mâu thuẫn sinh hoạt hàng ngày giữa cháu N. và Hời khiến Ly Chi Won bỏ về Hàn Quốc.

Khoảng 14h ngày 1/2/2019, Hời dùng tay bóp cổ con gái ruột tử vong trong một khách sạn ở quận Sơn Trà. Sau đó, đối tượng bỏ xác nạn nhân vào túi xách và ném xuống sông Hàn, đoạn cầu Thuận Phước.

Lực lượng chức năng hiện tại vẫn đang tìm kiếm thi thể nạn nhân và khẩn trương điều tra để xử lý.

Lực lượng công an sử dụng canô chuyên dụng để tìm kiếm thi thể cháu bé. (Ảnh: Đ.CƯỜNG)
Chúc Di (t/h)