Tinh Hoa

Câu hỏi khiến dân mạng xôn xao: Chú mèo đang đi lên hay xuống cầu thang?

Theo sau chiếc váy có màu sắc gây tranh cãi, cư dân mạng gần đây tranh luận sôi nổi về một bức ảnh con mèo đang chạy trên cầu thang với câu hỏi hóc búa: Con mèo đang đi lên hay đi xuống?

Hình ảnh chú mèo đang bước đi trên lưng chừng bậc cầu thang thật khó nhìn ra nó đang đi lên hay đi xuống cầu thang. Nhiều người dựa vào cấu tạo bậc cầu thang và hai vách tường khẳng định chú mèo đang đi xuống, nhưng nhiều người dựa vào bản năng của mèo khi đi lại để chắc chắn 100% chú mèo đang đi lên.

Hiện cuộc tranh cãi xung quanh “chú mèo rắc rối” vẫn chưa có hồi kết. Cũng chưa có nhà khoa học nào có thể đứng ra lý giải một cách chính xác chú mèo đang đi lên hay đi xuống. Tuy nhiên, một vài lời lý giải mang tính “dự đoán” vẫn được đưa ra.

Những người đưa ra đáp án đều có lập luận riêng, dựa trên các kiến thức về xây dựng, kiến trúc cũng như sinh học để bảo vệ quan điểm của mình, khiến cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt hơn.

Tuy nhiên, nếu nhìn và phân tích một cách kỹ hơn thì rõ ràng con mèo đang đi xuống cầu thang. Vì sao? Trước tiên, bạn hãy nhìn vào cách xây dựng của những cầu thang hiện nay, phần mũi cầu thang hầu hết đều nhô ra khỏi mặt cầu thang.


Tiếp theo, hãy nhìn vào những họa tiết trên tấm ván đứng giữa 2 bậc cầu thang và so sánh với thực tế.

Thêm vào đó, nếu nhìn kỹ hơn bạn sẽ thấy những cái bóng nhỏ nằm ngay cạnh những mũi nhô ra của các bậc cầu thang. Chúng ta chỉ thấy được những cái bóng này nếu con mèo đang đi xuống về phía người đang nhìn lên cầu thang, tức là nhìn lên trên lầu. Ánh sáng từ trên lầu đi xuống sẽ tạo nên những cái bóng ở tấm ván nối giữa 2 bậc cầu thang.


Một thành viên của trang Reddit lại có ý kiến khác, những gì chúng ta nhìn thấy đó là các “stair grips”, tức phần rãnh bậc thềm để người đi khỏi trượt ngã chứ không phải mũi cầu thang, nó hoàn toàn phẳng chứ không nhô ra khỏi mặt cầu thang. Tuy nhiên, nếu so với tấm hình ở dưới đây thì các stair grips chỉ cần nhô lên một góc độ rất nhẹ, còn nếu so sánh với tấm hình con mèo trên thì các stair grips nhô lên khá cao, điều này sẽ khá nguy hiểm bởi nếu đi trong bóng tối rất dễ bị vấp té bất cứ lúc nào, cả người lẫn chó mèo.


Một vài ý kiến phản bác khác cho rằng, những cái bóng ở phần mũi cũng như tấm ván cầu thang chính là những viên đá được đặt vào trong quá trình xây cầu thang, bạn có thể xem bức ảnh so sánh dưới đây sẽ hiểu.


Tuy vậy, một số người cho rằng con mèo đang đi xuống lại lấy các kiến thức về sinh học để chứng minh quan điểm của mình là đúng. Những người nuôi mèo đều khẳng định con mèo đang đi xuống, vì chỉ khi đi xuống thì đuôi mèo mới dựng đứng lên như thế, nếu nhìn kỹ thì mắt của con mèo đang tập trung nhìn xuống đất và con mèo trên đang đi xuống từng bậc từng bậc một.

Một người nuôi mèo khẳng định ý kiến trên hoàn toàn đúng, vì hầu hết những con mèo khi đi lên cầu thang đều nhảy rất nhanh chứ không phải đi từng bước từng bước như con mèo ở trên, và khi đi lên thì đuôi mèo sẽ cụp xuống chứ hoàn toàn không dựng đứng.

Tuy nhiên đây là ảnh tĩnh nên chưa có kết luận nào hoàn toàn thuyết phục, theo bạn thì chú mèo đang đi lên hay xuống cầu thang?

Bruce Phan, theo Elite Reader